Bún đậu cô Chinh cạnh Royal City

Đam mê bún đậu chưa bao giờ kết thúc luôn ý 🤣 Sau bao ngày đọc review bún đậu cô Chinh ở Royal ngon nức nở thì hôm nay mình quyết định đến ăn thử xem có ngon thật như lời đồn không. Ấn tượng đầu tiên là quán nằm ở trong ngõ khá chật, dưới chân cái đường sắt trên cao nên chỗ để xe cực ít, chủ yếu là để cạnh hàng rào của đường sắt thôi. Bọn mình gọi 2 suất đầy đủ, để chung vào một đĩa. Đĩa này siêu to, ăn xong no lặc lè luôn đó. Suất đầy đủ thì có nem rán, dồi, chả cốm, cuống họng luộc, đậu rán, siêu nhiều bún. Nem rán khá khô và cứng, mình thường không thích ăn nem rán ở các hàng bún đậu lắm vì nem vừa ít nhân vừa dầu mỡ rất ngấy, nhưng hôm nay quên béng mất. Dồi rán cũng khô luôn nhé. Cuống họng nhiều sụn nên ăn khá ổn, có điều mình ăn bún đậu thì thích ăn thịt chân giò luộc hơn. Chả cốm thơm, ăn không bị bột, hơn cháy hơn mức bình thường một tí. Đậu rán không có gì ấn tượng (nhớ đậu rán ở bún đậu Hàng Lược ghê 😢). Bún lá khá nhiều, ăn ổn, nhưng đến cuối mình cắn phải một miếng hơi chua chua nên cảm thấy sợ sợ 😩 Mắm tôm còn không đánh bông được cơ 🙄 Phục vụ ở đây bình thường, không nhiệt tình cũng không thái độ gì. Đồ ăn cũng không đặc sắc nên mình nghĩ là mình chỉ ăn 1 lần cho biết vậy thôi. 📌 Địa điểm: Bún đậu cô Chinh - ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngõ cạnh khu gửi xe bên ngoài Royal City) 📌 Giá: suất đầy đủ 35k ạ.
người yêu thích