Bún Đậu Chuẩn Thủ Đô Trong Lòng Sì Phố
Thèm là ta nói cù rù ae đi ngay. Nghe nói chổ này ae hay check in nhiều nên thanh thủ qua thêm nè. Nó cặp với Lê Lai - Nguyễn Văn Tráng nha, quán ngay điểm giao này luôn.
Rất Hà Nội với mấy mô hình trang trí rối nước nhé :) Vì Bún đậu mắm tôm là chỉ có ngoải nhập khẩu vào Nam thôi.
Không gian chổ này có đến 2 3 lầu nên cũng khá rộng, mỗi tội ngay trung tâm và gần các khu văn phòng nên trưa là kín bưng. Đứng đợi bàn là có xảy ra nghen.
Mỗi bên tường để có điểm nhấn nhá tranh vẽ về phố cổ luôn để buồn buồn qua quay tưởng hỏi Ủa chổ đó là chổ nào vậy :))
Phụ kiến và thông tin quán nhé. Mắm tôm chắc pha chuẩn mặn gốc sẵn nên chơi luôn hủ chanh đường để ai siêng điều tiết lại cho phù hợp miệng nè.
Nguyên bản đưa là vầy nè :) có chút dầu hâm ở dưới cho chín rồi thì phải ?
Công đoạn pha chế.
Đây chơi tắc thay vì chanh nghen.
Nhìn vậy chứ cay ah. Chắc bếp ghen quá nên cay lòi bản họng.
Chuẩn 1 phần em nó nhé. Vào quán bán món gì truyền thống là cứ gọi món đó ra ăn trước cho chắc ăn.
Phần này là đẩy đủ nghen - 65k/ phần
Đậu ở đây nên ăn cẩn thận, rất nóng giòn ở vỏ và mềm nóng bên trong. Đừng liều mà mới đưa ra quất liền, rất nguy hiểm đến cái miệng.
Chơi như đâu lướt ván ấy hen .
Thịt thà đã luôn, được cắt mỏng vừa ăn rồi, nên cứ quấn cứ chấm tha hồ. Phần chả thì ăn thấy chưa phê lắm :(
Phần này ăn oke, xứng đáng đồng tiền bát gạo ngay khu trung tâm. Đủ cho 1 người không quá háu ăn ăn.
Chè Thạch Trân Châu Hoa Nhài - 25k/ly. OKE luôn
Nước Nhân Trần - 18k ở đây cũng oke luôn. Mà nước biết nấu là ở đâu cũng chỉ có 1 vị, chủ yếu còn lại là nguyên liệu nấu kèm ra sao :))
Chè Hạt Sen Long Nhãn - 25k .Thanh mát và thư thái trong buổi trưa nè.
Menu tham khảo thêm nghen.
Oánh dấu cho 1 nơi gần gần thèm thèm lại ghé ở phố thị phồn hoa đô hội.