Bún chả - món ăn nổi tiếng xuất xứ từ miền Bắc

Chưa từng được ăn món bún chả lại không có thời gian ra Hà Nội chơi nên cảm thấy thiếu thiếu gì đó khi không được thưởng thức món ăn đặc sản này của miền Bắc. Hỏi qua 1 số người bạn từng ăn nhiều quán khác nhau và họ đã giới thiệu mình đến đây - nơi có món bún chả được mọi người khen nhiều nhất.
P/s: Từ 11-13/08/2017 quán có chương trình free nước ngọt và được phát Voucher giảm 10% / mỗi suất. Nhanh tay xếp lịch đi ăn và được uống free nước ngọt thôi hihi.
BÚN CHẢ TỨ LINH
CN1: 29 Hoàng Dư Khương, P12, Q10
CN2: 03 Nguyễn Trọng Tuyển, P15, Q. Phú Nhuận
(ngay ngã 4 Phan Đình Phùng & Nguyễn Trọng Tuyển)
Mở cửa: 8h - 22h

Bún chả 35k/suất

Phần chả thịt lợn nướng trên than với mắm chua cay mặn ngọt là món ăn có sức sống lâu bền nhất của Hà Nội, là đặc sản khó có món nào thay thế. Nước mắm món bún chả thì thanh ngọt, chấm bún trực tiếp vào tô rồi gắp chung với thịt & thưởng thức. Phải nói nước chấm khiến mình suýt xoa khi ăn món này.

Bánh tôm thêm 20k/suất/cái

Phần bánh tôm này nếu nói đúng hơn là có thể làm món ăn vặt. Tôm chiên cùng với khoai tây cắt sợi chấm với nước mắm của bún chả ăn khá ngon nhé. Mọi người có thể kêu thêm phần bánh tôm riêng. Giá cho món bún bánh tôm đầy đủ là 29k ( bánh tôm 2 cái, bao gồm đầy đủ rau, bún).

Nem rán thêm 20k/suất/cái


Nem rán khá đặc, dày và bùi. Lớp vỏ bánh tráng chiên giòn chấm mắm chua ngọt ăn kèm với rau xanh là ta có món ngon rồi nhé. Vào những ngày trời mưa mà ăn món nem rán nóng hổi là vừa thổi vừa ăn; sướng ngất ngây :))

Chả cá Lã Vọng 45k/suất


Đây cũng là món chả cá đặc sản của Hà Nội. Chả làm từ miếng cá tươi & phải ăn khi nóng cùng với bún, lạc rang, hành, thì là...và chút mắm tôm. Mắm tôm thì phải vắt thêm chút chanh tươi & đánh sủi lên. Ai không ăn được mắm tôm thì có thể chấm mắm nhưng ít nhiều cũng làm món ăn giảm đi hương vị đặc biệt này nhé :((

Bún đậu mắm tôm


Món ăn khá đơn giản; có thể ăn nhẹ, ăn chơi. Là món ăn dân dã trong ẩm thực miền Bắc. Món ăn đi kèm với bún, đậu phụ chiên giòn, thịt, rau mùi chấm mắm tôm....Món ăn này từ khi vào trong Sài Gòn thì có khoảng thời gian mọi người đều ồ ạt kéo nhau đi ăn nè. Nếu 1 lúc nào đó bạn không biết ăn món gì thì cứ món bún đậu mắm tôm thưởng thức thôi ahihi.


