Bún chả khắp nơi
Dạo này có phong trào cháo ếch với bò né 3 ngon, hình như không ai để ý bún chả cũng là phong trào mạnh mẽ không kém :3 Bạn có thể khó kiếm 1 quán ăn bán bún thịt nướng (thường là hàng quán vỉa hè), chứ quán ăn to bự bán bún chả thì hơi bị nhiều á. Góp vui cho làng bún chả, gần đây trên Nguyễn Tri Phương mới mở 1 quán mà cũng hay lên deal, mình lỡ đi ăn mà không mua deal, buồn gì đâu :((
Phần bún chả cũng hoành tráng lắm nhé :3

Lại zoom cận cảnh tô thịt :v Các bạn có thể so sánh các quán bún chả mình đã review, ở đây chưa phải nhiều nhất :v Bún chả ở đây ngon thì ngon mà không đặc biệt. Như bạn mình nhận xét là cũng cỡ cỡ ánh hồng thôi. Nem cua bể ăn cũng ok, ngon hơn nhiều chỗ. Nói chung là bún chả chỉ cần không dở là được, còn tùy vị trí nào thích hợp cho mình thì chọn quán, chứ cũng không khác biệt nhiều :D

Dĩa bún cũng to lắm...nhìn cái thố rau + dĩa bún này không hiểu 1 người sao ăn hết....

Nem cua bể kêu riêng nè :D Mình rất tiếc là cắn nửa cái mới nhớ ra chụp hình nó ~~ Trước khi ăn nó cũng đẹp lắm :v



