Bún chả Hồ Gươm

Mình ăn bún chả khá nhiều nơi, kể cả khu người người bắc sinh sống như khu Cộng Hoà-Tân bình thấy bún chả khu đó cũng ko ngon và đúng vị Hà Nội như Bún Chả Hồ Gươm ở số 6 Trần Phú-Q5, tô bún luc trc có 50k thôi, từ khi heo lên giá thì tăng 55k. Tô bún nhìn rất hấp dẫn gồm chả viên và thịt nướng. Quán mở bán từ trưa rất đông nha các bạn, đặc biệt có các đoàn tour guider dẫn khách nc ngoài vô ăn rất đông. Sau này quán có mở bán thêm bún đậu mắm tôm nhưng ăn không ngon-đúng là nhất nghệ tinh nhất thân vinh-chỉ chuyên bún chả thì ok, nem cua bể cũng khá ngon, bánh tôm mịn thấy ko ngon lắm, nên mỗi lần ăn mình chỉ kêu bún chả v nem cua. Còn về khâu phục vụ thì nv ko đc thân thiện lắm, order đồ hay quên và lên lộn xộn, nếu có nhắc thì tỏ vẻ khó chịu. Nếu khâu phục vụ tốt lên nữa thì hoàn hảo.
0 người yêu thích