Bún chả Hà Nội ngon đậm đà gần gũi
Nghe tên bảng hiệu ngớ ngẩn vậy thôi chứ chất lượng hơi bị ngang tàng luôn, quán bán chỉ 3-4 tiếng từ 10h đến 1-2h trưa thôi nên Nọc hay gọi là bún chả văn phòng. Hehe : ) Nhưng hông ngờ chất lượng khá tốt, thịt ngập ngụa luôn á chỉ 25k/phần quá ổn
Này là không gian bên ngoài, quán còn view bên trong rộng thoáng hơn nữa nha
Ngon lắm cả nhà
Thịt nướng sẵn thì cứ gọi là ngập ngụa, thơm lừng lựng và quá xá hấp dẫn
Đu đủ ngâm chua giòn ăn kèm cho đỡ ngấy hé
Set-up cỡ này là biết quán hơi bị đông bị đắt đó nha cả nhà
Này là chả chiên, cuốc siêu to, 10k/cuốn héng
Đầy đủ đồ chơi súng đạn luôn
Nước mắm pha chua ngọt vừa miệng lắm nha, tô này cũng khá nhiều đó mọi người
Set-up đủ đầy tỏi ngâm, ớt ngâm, sa tế, ớt cắt, tỏi băm vào nha, mới đúng chuẩn hương vị nè
Thịt ba rọi nướng siêu thơm, vừa thịt vừa mỡ ăn hơi bị phê, beo béo mà không ngán vì mỡ được nướng săn lắm
Thịt bằm được bóp khá chặt và chất lượng, nướng lên ăn kèm vậy là mát trời
Phần là kèm phần bún vậy luôn nè
Kèm rau khá sạch sẽ
Nhìn rổ rau phát ham, rau xin thoải mái nha cả nhà
Chả chiên, 10k/cái đĩa này 2 cái, ngoài giòn nhân trong rất thơm, ăn hông ngán
Tô Nọc set-up xong hông thấy bún đâu luôn, ngập ngụa toàn đồ ăn
Trà đá thì free nhé
Tổng quan lại thấy ăn ổn, giá dễ chịu phải chăng nhưng chất lượng vượt trội rồi, phần cũng nhiều lắm, người ăn 1 phần là no cành hông lăn về, Nọc toàn thấy cánh phụ nữ ăn 2 người 1 phần không á. Nhớ là chỉ trong 3 tiếng thôi nha cả nhà, tranh thủ héng
Cứ share vì nó là miễn phí