BÚN CHẢ GIÒ MẸ LÀM

Thề, trong cuộc đời mình những món mẹ mình nấu là ngon nhất. Mẹ luôn hiểu khẩu vị của mình, biết mình thích gì? Ghét gì? Món bún chả giò là một trong những món mình siêu thích. À thật ra là thích là thích chả giò của mẹ mình cuốn chớ 😻 Nhân có tôm, thịt, cà rốt, củ sắn, nấm mèo.... cuốn chặt với phần bánh tráng. Chiên vàng ươm, giòn rụm luôn. 🤤 Và đương nhiên, nước mắm cũng là một phần không thể thiếu. Chua ngọt vừa vặn rưới đều vô ngon hết sẩy. Món này ngon thứ hai là do mình thích chả giò. Còn thứ nhất nhất nhất chính là do mẹ mình làm 😍 Mình biết mẹ của bất cứ ai cũng sẽ nấu cho con mình những món ngon nhất trần đời, hãy mạnh dạn khoe những món của mẹ các bạn nấu nghen 🤩
người yêu thích