BÚN CÁ NINH HOÀ (góc ngã tư 2/4 - Nguyễn Thị Ngọc Anh)

Đến Ninh Hoà, tìm ăn cho bằng được tô bún cá chuẩn vị miền Trung. 6h sáng Mặt Trời hừng đông, bụng đói một mình lân la đi kiếm món gì để ăn sáng sau một đêm đi xe mệt mỏi. Lang thang trên con đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh với rất nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng như: Cháo lòng bánh hỏi, Bún riêu,… nhưng đặc biệt là Bún cá có hương vị miền Trung xứ biển. Mình đến vòng xoay 2 tháng 4 và Nguyễn Thị Ngọc Oanh, và quyết định ăn món Bún cá để tìm một chút hương vị quê nhà (quê mình ở miền Trung luôn). 😅 Đây là một quán nhỏ trên vỉa hè, dưới một cây Sanh tán rộng và mát trong buổi sớm mai cho mình cảm giác thanh bình, dễ chịu. Mùi thơm từ nồi nước lèo toả ra bất giác làm cho cái bụng đói thêm phần cồn cào hơn nữa. Bún cá ở đây đơn giản thôi, tô bún đầy nước lèo có hành ngò trên mặt, vài miếng chả cá hấp, chả cá xay và một lát cá phía dưới (mình đoán là cá cam) ăn cùng là rau thơm với giá đỗ, bông chuối. Bụng đói… Tô bún nóng hổi, nhúng rau, nặn thêm miếng chanh chua chua, húp miếng nước lèo ngọt vị “biển”, chấm miếng cá vào chén mắm ớt bất chợt trúng miếng ớt cay cay mà ngon không tưởng. Ôi… - Tô bún có giá: 20k, giá mềm cho bữa sáng. - Chả cá dai, vừa vị. - Cá: tươi và mềm. - Nước lèo: nóng hổi, ngọt vị. - Chỗ ngồi sạch sẽ, thoáng, view đẹp vào buổi sớm mai. - Các bạn phục vụ dễ thương, niềm nở. P/s: mình thích ăn các món ở miền Trung lắm luôn. Thật đấy!
0 người yêu thích 1 bình luận
monday
Monday 05/12/2022 lúc 05:59
Check-in những quán vỉa hè đôi khi còn hơn mấy hàng quán này nọ. 👍
Trả lời