Bún cá Nha Trang Yến

Vừa đi từ miền tây lên sài gòn, mình chả biết ăn gì và lội bộ tử bến xe phương trang lê hồng phong đến đầu đường thì phát hiện bún cá Nha Trang. Mình thuộc tuýp thích ăn mấy món bánh canh cá rồi có cả chả cá Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn gì đấy. Thấy quán có vẻ lớn và quy mô và sạch sẽ, tấp vào gọi ăn thử. Tô mình ăn là bánh canh gạo cá (1 phần có cá, 2 iem mực như hình và 2 miếng chả cá Nha Trang). Nước nêm nếm khá vừa miệng, nhiều hành lá và hành tây, với cả rau trụng là món bắp cải trắng bào sợi và salad. Nước chấm thì có mắm mặn ớt xắt khúc, mắm chua ngọt vs ớt xay, cay nhưng ngon lắm ạ, bày trí sạch đẹp. Mình húp gần hết tô súp, mệt vì đi đường xe nếu không mình sẽ húp sạch tô 🤪. Giá cả tô này là 60, thấp nhất 35, rẻ và xứng đáng lắm mọi người ạ Vote cho em này 🥳
người yêu thích