Bún Cá Hạnh Béo

Sân si 1 chiếc hàng Bún cá khá là quen thuộc 🤗 Không lạ lẫm gì nên em cũng xin phép vào thẳng vấn đề luôn 🤗 😍 Nước chấm thì “A mây chinh, gút chóp”, em thực sự chưa thấy nước chấm nào hợp mồm hợp miệng em như ở đây 👍🏻 Cá thì siu giòn :)) nhưng giờ càng ngày ăn càng khô, hay do em đen, dính phải lượt cá hơi quá lửa 😭 Nước dùng có cà chua và rau cải nhưng em lại thích Vũ Thạnh là nước canh rau cần hơn, cái này chắc cũng sẽ tuỳ khẩu vị, người thích cải người thích cần ☺️ 😤 Đến đoạn bớt “Gút chóp”, chính là thái độ phục vụ và chỗ để xe 🙂 thái độ nhân viên đúng kiểu “Vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì thôi”, “ko ăn t bán cho người khác” 😭 còn để xe thì là câu chuyện đi ăn bún cá mất thêm 5k gửi xe, chưa kể bị lùa bị nói như con đẻ 🤭 Dỗi 😤
người yêu thích