Bún cá Châu Đốc Dì Huệ
Sáng nay đi làm ghé ăn bún cá Châu Đốc dì Huệ bên Lê Quang Định thấy ok dễ sợ.Lưu ý bún cá này khác bún Num Bò Chóc của người Campuchia nha, ai muốn ăn món đó chịu khó ghé ra chợ Lê Hồng Phong ăn nghen, với điều kiện là chịu được mùi nha chứ mình ăn không được món đó.Mình gọi combo 3 là nước chanh dây với tô thập cẩm ( thói quen là vào đâu cũng gọi thập cẩm hết cả) với giá 68k, cũng tạm chấp nhận được với cái tô đầy ắp và mấy vấn đề kèm theo.
Điểm cộng :
- Dĩa sạch riêng cho người ta bỏ cá ra ăn.
- Rau nhiều, và người ta cũng cũng để ý không trụng bông điên điển vì mình gọi rau trụng.
- Nước lèo ngọt vừa, ai muốn thêm gia vị gì thì thêm. Mấy chai lọ bên cạnh toàn là kiểu chai lọ ngày xưa, có ghi chú thích thêm phía trên.
- Bún là có người ăn mới làm nha, chứ ko làm sẵn.
- Muỗng đũa người ta để riêng 1 cái ống tre ,trụng nước sôi cho mình trước khi ăn. Cái này mình đặc biệt ưng nhất nè😍
Điểm trừ:
- Bước vào sẽ nghe mùi cá đặc trưng, nên nó sẽ bị bám mùi vào quần áo và tóc. Quán cần cải thiện thêm quạt thông gió. Đi làm ghé vào ăn, ăn xong bước ra người toàn mùi cá. Đi làm ai cũng quở hết trơn à
- Nước chanh dây chua quá, mình ê hết cả lưỡi cho đến giờ 😅
Mình nghĩ mọi người không nên gọi món này luôn á. Uống coi chừng đau dạ dày giống mình đó nha
#binhthanh #review
người yêu thích


