BÚN BÒ THỐ ĐÁ BỐC KHÓI ĐỘC LẠ

Lúc mình đi Đà Lạt mình cực kỳ thích ăn bún bò bốc khói, vì thời tiết lành lạnh có thố bún sôi ùng ục, giữ nóng được gần 30 phút siêu thích. Nay tìm được 1 quán cũng có bún bò thố đá nên xúng xính đi thử liền á :3 Mình gọi 1 phần bún bò thố đá đầy đủ là 96k, 1 phần bò nhúng giấm 94k. Mình order khoảng tầm 10 phút sau nhân viên mang ra thố nước lèo sôi ùng ục khá thơm, thịt, bún và rau đều được để riêng hết nghen. Phần thịt có cả thịt bò tái, bò nạm và bò mỹ luôn nghen. Bạn ăn tới đâu bỏ tới đó, hoặc là bỏ thịt vào trước rồi tới bún, rau các thứ hen. Phần nước lèo đậm đà, vừa miệng, thịt bò ngon, thố đá này giữ nhiệt được tầm 20-30 phút đó, mng ăn cẩn thận kẻo phỏng nghen. Bò nhúng giấm thì mình ăn kèm bánh tráng + rau rừng hen. Đập một trái trứng vô thố giấm rồi nhúng bò vào, cuốn bánh tráng rau rừng chấm mắm nêm ăn hơi xịn nghen. Không gian quán rộng rãi, máy lạnh phà phà, nhân viên cực nice nha. Quán còn đem ra một chén để thun cột tóc dành cho mấy nữ tóc dài luôn nè :3 khá thích điểm này nha. Giá có hơi cao một xíu, vì kiểu là quán bún bò máy lạnh ý, nhưng chất lượng đồ ăn thì cũng xứng đáng đó nghen. Hơi đắt, nên là lãnh lương rủng rỉnh thì đi ăn thử nghen mng ơi hehe Vua Mặt Trời - 63 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận. 7h - 22h 48k - 96k 7/10 #eatwithnhudaupu
người yêu thích