BÚN BÒ SƯỜN CỌNG ĐỘC LẠ NGON NGẤT NGÂY
Nghe đồn Bún Bò Huế sườn cọng đã lâu nhưng chưa có dịp tới, hôm qua tan làm tiện đường về rủ nhỏ bạn tấp vào ăn thử. Mình với nó là tín đồ của bún bò, phải nói là những quán bún bò trên 19 quận của Sài Gòn đã có dấu răng của mình và nó:)) vừa tới đầu ngõ 595 là nghe mùi bún bò, không xong rồi nhanh lên thôi.
Bún Bò Huế Út Hằng
Địa chỉ: 595/1 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10
Hotline: 0902118075 - 0703377978
Từ ngoài đầu ngõ vào chừng 10 bước chân là tới nghen, dễ tìm cực.
Cô Út Hằng ơi, cho con một tô bún bò đặc biệt.
Tận mắt mục sở thị sườn cọng và dõng dạc kêu to: 'Cho con thêm một tô sườn cọng nữa nha cô'
Ô kê con trai vô ngồi đi cô làm cho.
Lặng lẽ nhìn em qua khung cửa kính mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Ơn giời bún bò sườn cọng đây rồi!!!
Một, hai, ba, năm anh có đánh rơi cây nào không ta. Sườn cọng được ninh rất kỹ, có độ mềm và dai vừa phải không quá cứng và khó ăn.
Phần bún bò đặc biệt to như này mà chỉ có 50k, nước dùng siêu thơm mùi bò do ninh từ xương và thịt bò. Ở đây thường sử dụng nước béo nên bạn nào không thích thì dặn cô lấy nước trong nghen.
Nạm bò nhìn phát thèm, ngon dã man con ngan.
Được tận 2 loại chả luôn nha các bác, ăn cho đã cái nư.
Giò heo được thái lát vừa ăn, không quá dầy cũng không quá mỏng, dễ dàng bỏ vào miệng mà cắn, à quên chấm thêm chút nước mắm nữa.
Để tiện cho sự lười biếng thì mình có cái menu có thể ngó qua rồi order nha.
Tìm đâu qua một quán bún bò huế ngon xuất sắc thế này nhờ, tổng thiệt hại mình ăn chỉ có 100k thôi, quá rẻ nhưng chất lượng khỏi chê, quán truyền thống của nhà nên đảm bảo vệ sinh lắm, cô chủ thân thiện, nhân viên nhiệt tình, đồ ăn món nào ra món nấy không lẫn đi đâu được.