BÚN BÒ SÔNG HƯƠNG

Vẫn là team Tân Phú.... Nay chạy ngang Gò Dầu thấy tiệm bún bò to to thì máu của fan Bún Bò lại nổi lên nên tấp vô làm 1 tô cho nóng Nước bún khá đậm đà, chả cua, chả cây, chả bò gì cũng ngon. Thịt bò hơi ít. Mình order tô đặc biệt theo như menu đồn là có nạm, giò, chả, gân. Mà gân thì hong thấy, nạm được 1 miếng hơi mỏng =))) ~> ngon. Đồ ăn mình chấm 9/10 Dù là ngon thật nhưng mình thấy hơi mắc. Mình vẫn prefer Đông Ba trên Nguyễn Sơn hơn. Quán khá to cũng sạch sẽ. Lên món cũng khá nhanh Và dù là ngon thật nhưng thái độ nhân viên là điều sẽ khiến mình không bao giờ quay lại. Mình đến khi quán không hề đông. Nhân viên mỗi người 1 góc chả cần hỏi khách ăn gì. Được chú nhân viên đang đứng ngó vu vơ bàn kế bên kêu n mũ n lần là chú ơi cho con tô bún đặc biệt. Tới lần thứ n thì chú quay sang nhìn và lướt đi =))) 5p sau chú bưng tô bún ra đặt cái cạch lên bàn. Trong đầu thầm nghĩ "Con ăn trả tiền mà chú. Đâu có ăn quỵt sao căng dị". Thái độ nhân viên mình chấm 1/10
người yêu thích