Bún bò Oanh cho ngày mưa gió
Mưa quá nên chán cơm rồi lại thèm đồ nước nóng nóng thế là đi ra đây làm tô bún bò. Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây. Lần đầu là lâu lắm từ mấy tháng trước rồi lúc đó ăn thấy bình thường lắm, ko có đặc sắc mấy. Nay tự nhiên hứng hứng cái đi ăn lại thì ngon xuất sắc. Vị rất là ngon luôn nước lèo đậm đà chuẩn bị mắm và xả của bún bò. Tô mình được 3-4 miếng thịt và tới 3 loại chả lận, chả cây chả bò với 1 loại chả gì nữa ấy mỗi loại đc nửa cây. Một tô như vậy là 35k mà ăn cũng khá no đó nha. Thật sự đánh giá cao quán này!
người yêu thích


