Bún bò Nhân Trí phai dần theo năm tháng....

Mỗi khi thèm gặm giò heo thì tôi lại hay ghé quán bún bò Nhân Trí để mà cạp. Mang tiếng tên là quán bún bò nhưng ở đây bán rất đa dạng các loại món nước như bún bò, bún mắm, bún mọc, bánh canh cua,.v..v.. Lần trở lại lần này có một chút thất vọng nhẹ vì cảm giác quán không bằng hồi xưa cách đây vài năm trước. Mỗi lần ghé quán thì mình chỉ kêu đúng 1 loại đó là bánh canh cua nhưng chỉ lấy giò, cua, chả cây lớn & thêm 1 phần giò để cạp cho sướng 😄 Xin nêu một vài ý kiến cá nhân nho nhỏ thôi 🙃 : - Nước lèo chưa bao giờ là thế mạnh của quán, mình ăn bánh canh cua thấy lạc lõng hơn xưa rất nhiều ☹ - Giò heo không đã như xưa dù giá đã tăng dần theo thời gian..🤔 - Chả cây ốm hơn , chắc thời buổi khó khăn nên ko được mập như xưa 😅 Mình ăn ở khung giờ cao điểm mà quán chỉ lèo tèo vài khách, không biết quán có đổi chủ không nữa 🤕 hơi buồn vì cũng từng yêu thích quán này, nằm ở 1 vị trí rất đẹp ở Q5...
0 người yêu thích 0 bình luận