Bún bò ngon mê say, ăn càng ngày càng ghiền
Bữa mới ăn bún bò ở đây thấy cũng bình thường ăn được nhưng không hiểu sao cứ đi ăn riết cái đâm ra ghiền hay sao ấy! Thèm thèm nên cứ ghé ăn hoài!

Điều ấn tượng lúc đến quán này là lúc này cũng đông khách, muốn chật cứng bàn luôn, mình thường đi tầm 12h trưa.

Tô bún bò đầy đủ không lấy giò là 25k

Còn đây là tô của bạn mình cũng vậy nhưng ko có ăn hành.

Tô có giò là 30k. Có giò nạc và giò gân để lựa chọn, mình thì ăn giò gân!

Còn đây là Tô tái 25k.

Đi kèm thì có dĩa rau. Nhưng ở đây tiết kiệm lắm 3-4 người cũng chỉ bưng ra dĩa rau thế này thôi, nói lấy thêm thì mới lấy!

Có thêm mấy cái chén nhỏ và chanh ớt để pha nước mắm.

Làm ngay 1 chén để chút chấm đồ ăn mới được. Mình thì hay cho thêm tí đường cho ngọt ngọt dễ ăn! :)


Cho thêm rau vào và ăn thôi!

Bún bò vị thanh ngọt xương tự nhiên không bị gắt, thơm thoảng nhẹ vị mắm.

Ngoài ra còn có thêm nhiều nguyên liệu để ăn nữa, như thịt bắp bò có gân sật sật.

Rồi có gân bò nữa nè!

Có thêm chả cây nữa, chấm mắm ăn cho đậm đà, hấp dẫn! Còn có miếng chả tròn tròn ăn cũng ngon lắm, nhưng ham ăn quên cả chụp.
Phần chả tròn đó tô thường thì có, còn tô có giò thì không, nếu muốn ăn thêm phải order đó nha!

Khoanh giò cũng hơi to to, gật giòn sật sật, ăn đã!

Ăn xong còn có trà đá miễn phí uống, để trong ly nhựa sạch sẽ.

Thấy hợp vệ sinh nên rất là thích!

Tủ đồ ăn và khu làm đồ ăn cũng sạch sẽ và ngăn nắp lắm!
Tự dưng lại thèm, chắc trưa nay rủ đồng bọn đi ăn tiếp quá! :)