bún Bò Marie Curie

Hôm nay có dịp ghé đi ngang trường. Là một học sinh khoá 2010 từng ăn nằm dề chà lết bục giảng đánh nhau đứng chào cột cờ mỗi tuần. E vẫn k quên được hương vị tô bún bò ngày cũ e từng ăn. Bà Phượng trùm bún bò ở đây, 1 quán lề đường kéo dài cùng các quán khác trên con đường Ngô Thời Nhiệm đã về hưu. Hôm nay, tui ghé ăn t gặp thầy Tiến đứng bán. Thật sự t k nhớ ai cả, nhưng mùi vị tô bún bò k quên được. Ở đây có 4 mệnh giá, có giá niêm yết cho Học sinh nếu mặc áo Học sinh. Tô của t 35k. Nước lèo nấu ngon vừa vị, tuy k còn đậm đà như hồi bà đứng bán nhưng k tệ đi xíu nào. T cảm thấy có chút ngọt nhưng ăn xong t k bị say gì cả. Giá rẻ, tô cũng k ít phù hợp cho Học sinh sinh viên đói có thể ghé ăn. Quán này đã được thụt vô trong hẻm có cả 1 sảnh lớn để xe và chỗ ăn rộng rãi hơn hồi đó.
người yêu thích