Bún bò Huế Xưa ơi là xưa
So với các quán bún bò khác thì mình thấy quán này ăn ngon, nước dùng vừa miệng, không bị đậm, thịt bò của quán rất mềm.
Từ gân tới miếng chả được cắt rất vừa miệng và được nêm gia vị đầy đủ. Tô mình ăn là tô thập cẩm gồm sụn, nạm, tái, gân, chả, bò viên. Do là đã ăn trước nên mình thấy no chứ không thì có khi phải gọi hai bát vì thèm quá.
Mình có gọi thêm sữa đậu nành, với mủ trôm mà lúc đó quán chưa có sẵn, đành uống tạm trà đá. Ở phía sau có phòng lạnh mà lại cũng gần nhà wc nên mình ngồi phía trước.
Các bạn nhân viên ở đây cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình. Về phương thức thanh toán thì ở đây có thanh toán bằng tiền mặt với VNpay, không nhớ là có thanh toán thẻ không mà hình như là có, có QR code thì càng nhanh. Gửi xe miễn phí nha mọi người, chú bảo vệ cũng hiền lắm. Khăn ướt thì không miễn phí (các bạn có thể tự mang giấy của mình nha).
À quán cũng hơi nhỏ nên nếu đi đông thì nên đi sớm hoặc muộn một chút so với giờ ăn để có chỗ ngồi thoải mái.
19 người yêu thích
0 bình luận