Bún bò Huế Thiên Trang 2 - món ăn đầu tiên tại Đà Lạt
Chắc mấy bạn cũng thấy rồi, mình đang trong chuyến vivu Đà Lạt và đây món mình ăn đầu tiên khi đặt chân đến Đà lạt. Tiệm bún bò này nghe nói khá nổi tiếng tại xứ sở sương mù này và bằng chứng là quán khá đông luôn. Bọn mình kêu 2 tô bún bò với giá 40k mỗi tô và thấy tô bún rất đầy đủ luôn. Chắc có lẽ là đói quá nên mình đã ăn rất ngon và thấy siêu đỉnh. Các bạn thử tưởng tượng xem với cái thời tiết lạnh lạnh mà được húp cái gì nóng nóng thì còn gì phải chê chứ. Với mình thì mình thấy vô cùng mãn nguyện luôn, nước dùng rất thanh và vừa miệng, miếng bò cắt dày vừa phải và được ninh rất mềm, rau thì các banh được quyền lựa rau trung hay sống và cứ xin thoải mái nha
17 người yêu thích
0 bình luận