Bún bò huế Quân - thái độ phục vụ âm điểm

Trải nghiệm ăn bún bò Huế ở quán nổi tiếng một lần cho mãi mãi 😀 Mình định đi ăn ở quán Quân - Nguyễn Ngọc Vũ mấy lần rồi nhưng đi qua toàn đông kín người nên mình lại thôi. Mãi hôm nay mới đến thử nè. Biết quán rất đông nên bọn mình đi ăn tầm 1r 2h chiều, quá giờ ăn trưa và quán cũng khá ít khách. Việc khó chịu đầu tiên là từ lúc order. Rõ ràng là quán đã có giấy ghi đơn đàng hoàng, ghi cả số bàn rồi mà nhân viên vẫn quên đơn của mình. Khách đến sau mà còn có đồ ăn trước bọn mình, vừa đói vừa mệt nên mình khó chịu ra mặt, hỏi lại luôn thì nhân viên mới xoắn xuýt lên làm đồ cho mình. Việc khó chịu tiếp theo là cẩu thả. Quán để bếp ngay bên ngoài và khách hàng có thể nhìn thấy quy trình làm bún bò luôn, đáng lẽ nó sẽ hay ho cho đến khi mình nhìn thấy nhân viên cầm muôi nước dùng đổ cái ào vào bát bún, nước văng tung toé ra xung quanh, và bát bún mang ra cho khách trông như một đống hổ lốn. Chưa kể là bàn ghế và sàn nhà bẩn thỉu, mình đứng chờ nhân viên lau dọn mà bạn ấy nhìn nhìn rồi quay đi luôn 😀 Bấy nhiêu thôi đã khiến mình hết muốn review thêm về chất lượng đồ ăn rồi. Ăn thì cũng bình thường chẳng có gì ấn tượng mà thái độ phục vụ chán hẳn. Vĩnh viễn không hẹn gặp lại. 📌 Địa điểm: Bún Bò Huế Quân - 167 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội. 📌 Thời gian: 7:00-15:00 và 17:00-21:00
người yêu thích