BÚN BÒ HUẾ PHÚ LỘC BAO BỰ - BAO NO - BAO ĐÔNG TỪ SÁNG TỚI TỐI
Còn 1 tuần nữa là bay xa Sài Gòn, tranh thủ review trước khi đi UK, món ăn quen thuộc bún bò huế, mỗi nơi nấu mỗi kiểu khác nhau lai miền nam, trung, bắc nên món này tuy cũ nhưng vẫn đa dạng khẩu vị.
BÚN BÒ HUẾ PHÚ LỘC BAO BỰ - BAO NO - BAO ĐÔNG TỪ SÁNG TỚI TỐI - 166 NI SƯ HUỲNH LIÊN, P.10, Q.TÂN BÌNH và nhiều chi nhánh.
Lần đầu tiên thấy tô bún bò bự chà bá, ăn bao no, quán bao đông từ sáng sớm đến chiều tối 10 giờ


Tô đầy đủ có cục giò bự chà bá 40k và đủ món ăn chơi: gân, nạm, tái, chả cua, chả cây, huyết. Còn tô bình thường từ 30k -35k ăn cũng bao no.
Cận cảnh








Cục giò chà bá lửa đây, nhiều người tập thể hình vào đây hay kêu thêm 1 tô giò, tái bò, trứng ăn kèm nữa



Chả cua ở đây ăn ghiền lắm và nhanh hết hàng nếu tới trễ lúc 7-8 giờ tối
Menu quán và có nhiều chi nhánh



Vòng ngoài rìa tấp nập









Tuần này đã ăn liên tục 3 lần quán này mà chưa ngán, thích vị sa tế ở đây không cay lắm, bỏ vào bún bò ăn đậm đà. Phục vụ nhiệt tình, tự châm trà đá khi khách uống hết không cần phải kêu lun :)
Cố gắng tranh thủ ăn vài lần nữa, để lúc sang UK nhìn hình cho đỡ thèm mấy món ở Sài Gòn T_T
Các bạn có thể xem thêm các bài view về food khác của mình tại website: http://lifeandfoodview.blogspot.co.uk/


