[ Bún Bò Huế - Đà Lạt ]

Trời gì đâu mà lạnh, lạnh kinh khủng khiếp, tối tới vừa lạnh như này lại thèm bún bò, ừ thì mần thôi cho nóng Bún bò ở đây cũng thuộc dạng có tiếng ở Đà Lạt mình, quán cực đông luôn, mình thích ăn phần giò nạc không béo, có thêm vài lát bò, huyết, bên trên cùng là hành, đi kèm với dĩa rau, thường mình hay nhờ trụng trước khi ăn Trên bàn lúc nào cũng để sẵn chanh, sa tế, ớt ngâm, vắt lát chanh, thêm miếng sa tế, mắm ớt ngâm vào nữa, bỏ rau và trộn thiệt đều lên. Phần nước dùng theo mình thì được nấu bằng ruốc Huế nên vị thơm và đậm đà hơn hẳn Trời này ngồi ngoài trời, hít hà tô bún nóng hổi thì nói gì nữa 1 tô như hình mình ăn là 40 á. Quán nằm bên trong đường Ấp Ánh Sáng. Bún bò Hạnh. Các bạn có thể hỏi để biết rõ hơn. Hầu như ai cũng biết và đã từng ăn.
người yêu thích