Bún bò Huế An Cựu vừa rẻ vừa chất lượng

Công nhận là trời rét xong đi ăn mấy món nước nóng hổi bốc khói nghi ngút đúng sướng luôn á! Thế nên hôm nay bọn mình đi ăn bún bò Huế nè!!! Đầu tiên bọn mình định ăn ở một quán nằm trên đường Trần Đại Nghĩa cho gần nhà, xong đi đến nơi lại chẳng thấy quán đâu nên quyết định đi hẳn ra Đội Cấn. Bún bò Huế An Cựu là một quán màu tím xinh xinh, không gian không được rộng lắm nhưng có kha khá bàn ghế nha, không sợ đông khách đâu ạ. Bọn mình gọi 2 tô thường (35k), gồm tiết luộc, mọc, nạm bò, giò tai và móng heo. Bạn mình không ăn móng nên được đổi thành chả cua. Tổng quan mình thấy ăn ngon và chất lượng. Tô bún đầy đặn, nước dùng nóng hổi và đậm đà, tuy không dậy mùi mắm như nhiều chỗ khác. Móng heo hầm mềm, có thịt chứ không phải một cục xương nha (trước mình bị một quán cho ăn một cục xương không, tức lắm luôn). Thịt bò thơm, chả cua với giò ăn ok phết, rau giá cũng khá sạch sẽ. Điểm đặc biệt là ở đây có tóp mỡ cay siêu đỉnh, nhưng các bạn nhớ cho vào nước dùng cho mềm ra rồi hẵng ăn nhé, ăn luôn là gãy răng đó. Lúc mình ngồi ăn thì không chỉ có nhiều khách đến ăn mà cũng đông đơn ship đi lắm, Now hay Baemin cũng có luôn ạ. 📌 Địa điểm: Bún Bò Huế An Cựu - 195B Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 📌 Giá: 35k-55k/phần. 📌 Thời gian: 6:00-22:00.
người yêu thích