Bún bò Huế
Đam mê bún miến không bao giờ kết thúc =))))
Có đợt mình nghiện bún bò kinh khủng, kiểu hôm ấy đọc review trên mấy group xong lên cơn thèm, thế là phải đi ăn ngay 🤣
Bọn mình ăn ở Bún bò huế Ngự Uyển trên đường Quan Nhân, khá xa khu mình ở nhưng thèm quá nên sáng dậy sớm đi ăn đó. Quán rộng rãi, không sạch sẽ lắm nhưng cũng chỉn chu, trên bàn có khá nhiều gia vị và đồ ăn kèm kiểu hành ngâm, ớt chưng kiểu miền Trung. Phục vụ cũng bình thường, không nhiệt tình cũng không bị quá hời hợt.
Bọn mình gọi một phần 29k và một phần 49k ăn thử xem sao. Nhìn chung thì nước dùng khá ngon, trong, vừa miệng và thơm đặc trưng. Bún cũng là bún sợi to, thịt bò miếng to, thái mỏng, ăn ngon phết. Suất 29k là bát màu trắng, có thịt bò, mọc, tiết, suất 49k thì nhìn bát xịn xò hơn, có thêm chả cua và móng. Rau giá để trong đĩa riêng khá sạch sẽ.
Tổng kết lại đây là một quán bún bò ổn đó ạ, vừa sạch sẽ mà giá cả cũng hợp lý nữa. Ngoài bún bò ra thì quán còn khá nhiều món khác, mình để menu ở cuối nha.
📌 Địa điểm: Bún bò Huế Ngự Uyển - 240 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội.
📌 Thời gian: 6:00-22:00
người yêu thích


