bún bò huế

Cuối tuần đổi gió kêu muốn đổi món ăn, thế là bạn rủ đi ăn bún bò Huế ở Tô Hiệu, thấy quán này cũng được review nhiều, người chê người khen, thôi đến ăn lần xem sao. Không gian: Quán có 3 hay 4 tầng thì phải, rộng, thoáng nhưng nói chung mùa này đi quán ăn thì quán nào cũng nóng. Phục vụ: nhân viên phục vụ hơi chậm và không chuyên nghiệp cho lắm Đồ ăn: Mình gọi suất 45k ăn no căng bụng, thế nên bạn nào có ý định thì gọi suất 30k là vừa ăn. - Tổng thể: bát bún đầy, to, sợi bún to và mềm. - Nước lèo: vị ngọt, béo, ngậy từ xương, nhưng không thấy vị béo của mỡ - Bát bún có: tiết, móng giò, giò tai, mọc, thịt bò thái lát - Tiết là tiết thạch nên không bị khô và bứ - Móng giò to, cắn đã luôn (mình cực thích ăn móng giò.hì) - Giò tai giòn, mọc nạc nhưng không khô - Có rau trần ăn cùng và trà đá free ---------------------- 💸 Giá: 30.000đ/ 45.000đ/ 60.000đ tùy loại bát 🕋 Tên quán: Bún bò Huế O Hiền 📍 Địa chỉ: 106 C6 Tô Hiệu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội P/S: Ăn quên không chụp nên lấy ảnh trên mạng.hì #búnbòhuế #reviewfood #hanoifood
người yêu thích