🍲 Bún bò chú Há 25 năm ở Võ Văn Tần - Ng.Thượng Hiền 🙂
Hôm nọ, chở nhỏ bạn về nhà đi ngang quán bún bò này, nó quảng cáo ”Ngon hết xảy. Nên ăn thử”. Thế là sáng T7 đang đói và không biết ăn gì nên lao đại vào đây.
Thấy quán cũng sạch sẽ và bình dân, nên tự tin gọi tô bún bò chả. Quán cho thịt rất nhiều. Bò mềm, ăn không bị dính răng. Tuy nhiên...
Gắp một đũa đầu tiên thì cứ tưởng mình đang ăn chè bún bò các ông ạ huhu. Từ nước lèo tới nước mắm, cái nào cũng ngọt lịm. Mình đã nên nước mắm mặn nhưng vẫn ngọt ngất ngây :(( ăn không nổi luôn mà vẫn ráng ăn hết bò tại uổng huhu 😳
Đã vậy lại còn tận 77k cho 1 tô bún, 1 khăn, 1 trà. Mình sang chấn tâm lý sáng t7, 1 đi không trở lại luôn 😱
P/s: Các mẹ thông cảm cho mình, tật hơi ham ăn nên nhìn đồ ăn là mắt sáng rỡ 😭 Lo ăn cho đã cái nư trước mới nhớ ra quên chụp hình huhhu :v Bởi dzị hổng bao giờ thực hiện được giấc mơ blogger ẩm thực luôn đó 😭
0 người yêu thích