BÚN BÒ CHO BUỔI SÁNG

Mình có nghe bạn mình giới thiệu quán này ăn cũng ngon lắm, nay sáng không biết ăn gì nên tạt vô đây ăn lấy sức 💪 Quán nhìn khá sạch sẽ, khang trang. Nhân viên thì vô cùng vui vẻ và thân thiện luôn 😊 Chưa ăn mà thấy cũng thích thích roài á nhan 😂😂😂 Thường mình không thích ăn hành cho lắm nhưng để lên hình đẹp mắt các bạn mình hy sinh không dặn em nhân viên đừng bỏ hành :)))))) tô hình kế bên là tô đã vớt bớt hành ra để mình ăn haha #teamkhonghanh điểm danh đê các bạn ui Quán khá đông vào buổi sáng luôn, hình mình post lên thấy vắng vì chụp lúc các khách vừa về nhe, vừa chụp xong thì thêm tốp khách khác vào nữa. Mình thấy đa phần là người lớn ghé ăn là nhiều. Mình gọi tái nạm. Lát sau mình mới để ý là quán có thịt giò bó nữa :'( biết vậy lúc đầu gọi ăn thử rồi hiu hiu. Hình như là phần thịt của giò á, chắc để dễ ăn thay vì gặm nguyên cục giò. Miếng nạm rất bự luôn, tái hơi ít. Nước dùng mình thấy hơi nhạt, mặn mà tí nữa thì ngon hơn nhiều luôn, được cái nước ít dầu mỡ. Ăn với thanh toán xong định ra về nhìn thấy dưới chân có một em tiểu cường đang giẫy chết. May là dưới sàn, chứ phía trên mình thấy cũng sạch sẽ lắm mà ta hiuhiu.
người yêu thích