bún bò 4h sáng

Sáng nay 😚😑 khó ngủ dễ sợ tự dưng 4h bật dậy tắm rửa như mộng du á. Lạng đi tìm quán ăn cũng k nghĩ là có đâu. PHÁT HIỆn 1 XE bún bò lề đường. - Xe này được đứng tiệm bởi 1 cô ng Huế chánh gốc. Nhìn xe nôm na đầy đủ đồ ăn mới vừa dọn ra luôn đó. - Vẫn 1 tô Chả Giò Nạc Gân 35k. Được 1 cục chả, 1 cục giò nạc bự, 2 lát Gân sụn, 2 cục mỡ nỗi. - Ở đây sài sa tế tỏi thấm đẫm nước mắt, lần đầu e ăn 1 tô mà ứa nước mắt...cay quá má ơi. đã sa tế tỏi thơm phứt mà còn ướt nữa cơ - Cảm giác ban đầu húp nước lèo là cô này cổ nấu theo khẩu vị gốc Huế của cổ. Nước lèo thanh và ngọt nhẹ mọi người. Lần này mình có cảm nhận là ngọt nha. Mỡ nổi ở đây của cô chính gốc là mỡ nổi bò chứ k phải pha tạp như nhiều quán khác. Cắn 1 miếng là cảm giác mềm hoà tan hoàn toàn vô lưỡi liền á. - Ăn được với là 1 điểm phù hợp ăn sớm thật sớm cho dân đi chơi đêm về hoặc người dậy sớm đi làm. #nhàndaopho #quận3 #lêvansy #bún bò
người yêu thích