Bún Bò 282 - ăn tô nhỏ mà muốn bể cái bụng rùi
Vừa mới ăn xong lên review liền luôn nè. Tội nghiệp ông bồ t lưu cái quán bún bò trên Cmt8 mà bán mỗi 3,5,7 nay thứ 4 ko bán nên kím đại quán bún bò ghé vô ăn, đi hồi t cũng thấy đc cái quán này 😂
T gọi 2 tô 1 lớn 1 nhỏ, tô t tô nhỏ ít bún không giò đầy đủ chả nè, ai ăn ít thì kêu tô nhỏ thoi là đc nha, tô của t ăn đã ít bún rồi mà còn no muốn lăn đi luôn á.
Nước lèo ở đây khá ngon nha, ko được mặn mà bởi zị phải cho nước mắm vào mới vừa ăn nè. ĐẶC BIỆT SATE ở đây siu ngon luôn í, cho 1 muỗng thấy chưa cay, lanh chanh cho thêm muỗng thứ 2 rồi ngồi vừa ăn vừa ho như t luôn =)))) 😂
Tô 40k là tô nhỏ của t, có nhiều thịt, mỡ nổi vụn , chả cua ngon đó nha, cục chả cây cũng to béo, mà nó bị lạt nhách ăn hong có vị gì trơn luôn :3 t có hỏi bà chủ sao nó lạt zị cái bả ăn rùi bả mới thấy lạt i chang t :))))
Tô lớn 50k to hơn tô của t quá trời, thịt còn gấp đôi nữa, nhìn qua tô của hắn mà muốn cướp hết thịt về ăn, mà ko được hen 🥺
____________
🎏 Bún Bò 282
📍 282 Cách Mạng Tháng 8, F10, Quận 3
Bán buổi sáng
💰40k - 50k
người yêu thích


