Buffet với bia lon, bia chai, bia tháp uống thả ga
Dạo gần đây ghé lại thì thấy có 1 vài điều chỉnh về giá cả và nhìu loại hình hấp dẫn hơn nên quyết định làm lại 1 bài khác cập nhật giá cả lại cho anh em nha. 219k/1 người từ Thứ 2 đến Thứ 5 hàng tuần và 249k từ Thứ 6 đến Chủ Nhật. Nhưng mọi người sẽ được dùng buffet với nhìu món hải sản ngon lành và uống bia lon, bia chai, bia tháp thoả thích và không giới hạn luôn... Nâng cấp dịch vụ quá xá đã luôn rồi còn gì keke.
Lúc mình vào là 7h mấy mà xe đã đông thế này rồi này.
Giá vé cập nhật của hôm mình đi nè. Chỉ với 219k/1 người từ Thứ 2 đến Thứ 5 hàng tuần và 249k từ Thứ 6 đến Chủ Nhật, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào nên các bạn yên tâm mà quẩy nhé, mọi người sẽ được dùng buffet với nhìu món hải sản ngon lành và uống bia lon, bia chai, bia tháp thoả thích và không giới hạn luôn...
Vào lấy bàn và nhìn ra phía quầy buffet đã khá đông đông r ha ^^.
Sau đó là qua quầy rau củ quả khai vị cái nhẹ cái coi keke.
Dẫn bạn gái theo là y như rằng bu cái quầy này gấp khí thế lun keke.
Còn đây là quầy đồ ăn chính nè, ngon lành cành đào lắm nha. Sau bao nhiu lần đi Xpose thì có kinh nghiệm này chia sẽ với mấy bạn nè. Khu đồ ăn chính này sẽ thường xuyên thay đổi món ăn nếu đồ ăn hết. Nên mấy bạn ăn từ từ và chậm rãi lâu lâu ra tìm món mới hải sản sẽ có thay đổi rất nhìu nhé keke. K có cố định món nhé mọi người ^^.
2 quầy đồ ăn chất lừ đây mọi người ơi ^^. Điểm danh mấy món đặc sắc nha.
Bạch tuộc sốt terriyaki nè. Khá hấp dẫn đó nha.
Sườn cây nướng Hàn Quốc.
Bò xào Tứ Xuyên.
Đùi gà cà ri.
Mực trứng nướng.
Nghêu xào tàu xì.
Gà xào cay.
Cá ngừ sốt chua ngọt.
Cuối cùng là rau câu bánh flan và trái cây tráng miệng ở kế bên. Đủ món ăn chơi để nhậu quá rồi còn gì nữa keke.
À nếu bạn mún tham khảo về các loại bia xem coi mún uống bia nào thì ghé wa quầy bia này nhé keke. Với số tiền bỏ ra bạn có thể uống tất cả các loại bia trong Xpose mà k cần trả thêm phí gì hết. Uống mệt nghĩ thì thôi keke.
Về bàn và chiến thôi. Đồ ăn hấp dẫn và bia cực thích đang đợi chúng ta. Do có mấy e PG mời chào bia chai nên làm vài chai Sapporo k đúng chuyên môn khai vị cho bữa tiệc vậy keke. Ng đẹp mời lý nào k đồng ý ^^.
Thôi bỏ qua hết mọi chuyện. Zoooooo ô.... 1 cái đi nào. Vì 1 đêm xoã hết mình haha.
Đi sơ từng món nha, đầu tiên chúng ta có dĩa khai vị. Đánh giá chung thì các món khai vị làm vị khá ok, gỏi bóp ăn ngon và rau trộn vừa miệng. Good.
Chúng ta có thêm nghêu xào tàu xì, chả giò, Mực trứng nướng, cải xanh... Khá ngon và hấp dẫn.
Còn đây là bạch tuộc sốt terri, xúc xích, mực trứng, gà sốt cay, cá ngừ sốt... Dĩa này thì hấp dẫn khỏi bàn cải keke.
Trong số đó chúng ta có bạch tuộc sốt terri ăn cực kì đã và ngon. Sốt terri làm rất chuẩn nhé ^^.
Vào Xpose đừng lo ăn k mà quên uống mấy bạn nhé. Bia lon, bia chai, bia tháp uống thoải mái nên mấy bạn tự tin mà quẩy đi nào keke.
Cập nhật không khí đông đúc tại Xpose lúc này là tầm 8h15 khá đông với những tiếng nhạc DJ cực kì sôi nổi.
Chính xác rồi. Sinh nhật của 1 cô bé thật đẹp keke. Cũng chính lúc thấp đèn cầy, đèn tối xuống và DJ đánh bài Happy Birhtday cực kì hay luôn.
Đc 1 khúc nhạc thì vũ công suất hiện làm cho không khí thêm náo nhiệt.
Các vũ công trình diễn trên sân khấu vô cùng bốc lửa, trong khi đó thì những chiếc màn hình chạy chữ Happy Birthday theo điệu nhạc luôn. Cô bé ấy đúng là có 1 lựa chọn chính xác khi tổ chức sinh nhật tại Xpose mà keke. Mình thích được vậy trong ngày sinh nhật quá ^^.
À quên, đổi bia thôi mấy đồng chí ơi. Bia chai uống chán ta qua bia lon không sao cả keke, Đi Club uống Ken lon quả thật là sang chảnh mà ^^.
Zoooooooo ô.... cái coi nào keke. Hôm nay ta say, hôm nay ta ngất ngây ^^.
Càng tối thấy có vẻ càng đông vui ta ơi, trai gái gì cũng uống khá mạnh haha.
Ra lấy thức ăn thì thấy cái này nên chụp lại. Ae cũng ráng đừng lãng phí nhoa ^^.
Ý chết tui chưa, đổi DJ, mà cô nàng DJ này quả thật là đẹp và bóc lửa keke.
Mới lên đã bị mời bia rồi keke, càng tối Xpose tuyển các DJ càng đẹp và đánh càng hay ta ơi.
Và đây là tráng miệng, cũng giống như mấy lần trước thôi. Flan ngon, rau câu ngon và trái cây thì khỏi phải bàn keke.
Thôi cũng say tới nơi rồi, cũng khuya rồi, giơ cao lon bia, làm cạn chén và chúng ta cùng ra về. Ở đây thật vui nhưng tiếc là sức người có hạn keke.
Lúc tối ra ngoài xe k còn chỗ để nữa mới ghê ^^.