Buffet trà sữa, tha hồ uống tới bật ngửa
Chỗ này giành cho bạn nào ghiền trà sữa tới uống được nè, cứ chọn chương trình buffet, uống tới khi nào mà ngán, nhìn trà sữa mà sợ thì mới thôi ;).
Buffet trà sữa chỉ có vào 3 ngày cuối tuần ( t6-7-cn) từ 17h-22h, ko giới hạn số lần lấy, ko giống như trái cây chỉ được lấy 1 lần đâu. Khuyến cáo nên rủ bạn bè đi tán dóc ngồi nhây sẽ lời hơn.
Nói buffet cho hoành tráng chứ quầy buffet trà sữa chỉ là... một cái bàn để 10 loại topping và 3 loại trà sữa trên đó.
10 loại topping ăn kèm, thạch trái cây, trân châu, thạch bi, và pudding trứng.
Mấy cái bình nước Kitty siêu dễ thương luôn, mà tiếc cái hơi nhỏ, chứ to xíu là hỏi chỗ mua về đựng nước :)). Có 3 vị trà sữa cho lựa chọn, nguyên vị, matcha và socola.
Buffet trà sữa 39k/ng, mỗi người sẽ được 1 cái ly để tự lấy theo ý thích, muốn lấy bao nhiêu lấy.
Nhờ anh gấu lấy giùm, mà ta nói tham dã man :)) thấy buffet nên cứ lấy cố xác, lấy xong mới thấy là ko còn thể rót trà sữa được :((.
Ko biết là uống trà sữa hay vô đây ăn chè các loại thạch nữa =-=. Nhìn như chè 7 màu vậy đó :)), các bạn có đi nhớ rút kinh nghiệm, chứ đừng ham ăn giống mình nha :P, lấy thoải mái ko giới hạn mà, nên cứ từ từ.
Xin thêm 2 cái ly để sớt thạch ra bớt mới cho trà sữa vô được :D.
Trà sữa ở đây ko ngọt, nên khi cho thạch vào sẽ vừa uống hơn. Trà sữa nguyên vị ngon hơn matcha, thơm với béo hơn. Vị matcha rất nhạt, mùi trà rất nhẹ.
Mấy loại thạch kia thì ko có gì khác lạ, thích mỗi pudding chỗ này, có lớp cream béo ăn thơm thơm, béo béo. Món này mấy lần mua trà sữa cho có tí tẹo hút cái là hết, buffet thì tha hồ, muốn múc nhiêu múc :)).
Cái vụ buffet này mà đi nhóm bạn thì rất có lợi, cứ ngồi nhâm nhi, hết cứ được rót thêm, nên tính ra 39k thì khá rẻ so với kêu set lẩu trà sữa của quán này bán.