BUFFET THỊT NƯỚNG STYLE BRAZIL
Lần đầu tiên được ghé Au Lac Do Brazil trải nghiệm ăn buffet theo phong cách Brazil, kiểu bị ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A khi mà cứ ngồi yên tại bàn rồi các anh chị nhân viên mang từng xiên thịt nướng to đùng ra tận nơi, mình ăn bao nhiêu cứ nói họ cắt bấy nhiêu, thích ăn nạc chỉ nạc thích ăn mỡ chỉ mỡ thích gặm sườn có nguyên mảng sườn luôn 🥓🥩🍗 hình như mười mấy loại nhiều lắm hong nhớ hết nào là đùi cừu, đùi heo muối rồi thịt bò, heo xông khói, xúc xích, sườn heo bla bla bla, rồi có cả gà, tôm với dứa nướng nữa 🍍 Anh nhân viên vừa cắt vừa giới thiệu thông tin có bảo là mấy món nướng này là nướng trên than củi hết để giữ lại vị nồng đặc trưng, cái cũng xin vào bếp ngó tiện chụp ké cái lò thơm phức hihi 😌
Thịt nhìn chung đều ngon và nóng hổi, ai thích chén thịt như tôi chắc sẽ bị mê chỗ này mất giống như là đang bơi trong thịt ấy 🤤 Trong mấy món ăn kèm thì mọi người nên thử nấm xào ngon lắm, mà Salad với Side Disk thì hong có để thẳng lên bàn như hình đâu, nhân viên cũng bưng mấy cái tô dĩa ấy đến rồi múc ít ít lên dĩa trên bàn cho mình ăn kèm thôi à
Nhà hàng Au Lac Do Brazil ở 238 Pasteur bên Q3 nhé bảng hiệu hơi khuất tí chạy ngang hong để ý là hay đi lố, mở cửa từ 11h trưa tới 2h chiều rồi nghỉ, tới 5h phục vụ tiếp tới 10h30 tối ấy, không gian ấm cúng hợp với gia đình hay tiệc tùng họp mặt trang trọng cũng oke, giá buffet 790k++/người, giá thành tương xứng với chất lượng vì mình được ăn các loại thịt hảo hạng không giới hạn luôn, đây là trải nghiệm mới mẻ mà mọi người cũng nên thử 1 lần cho biết. À có 1 điều thú vị nữa là mỗi thực khách sẽ được phát 2 tấm thẻ, màu xanh là "Yes Please", màu đỏ là "No! Thanks". Khi bạn vẫn muốn được tiếp tục phục vụ thêm đồ ăn thì đặt thẻ xanh lên trước, còn khi cảm thấy no không thể ăn thêm nữa thì đặt thẻ đỏ lên để phục vụ bàn biết nhaa.
người yêu thích


