[Buffet ♨️] Sugoi hotpot - Q10
Trời mưa mà được ăn lẩu thì toẹt cú mèo..
Nay Rum có dịp trở lại Q10 mà xui cái là gặp ngay lúc trời mưa 🌧️ nên đành ngậm ngùi quẹo dô cái quán để tránh mưa ai dè đó là một quán lẩu (đoạn này là ngẫu nhiên nha, hỏng có tý dàn dựng dì hết ă) mà buffet lẩu nha, dự là no cái bụng r tăng cân các kiểu...mà thôi kệ, sẵn bụng đói nên ăn trước đã 😎
Let's chill!!!
Bình thường mà tìm được cái quán SUGOI thì cũng muốn rớt nước mắt hà, bà coan note lại địa chỉ nha: Lầu 1, 816 Sư Vạn Hạnh, Q10 nhưng mà đến đó bà coan sẽ thấy đó là cái quán "coffee và trà sữa phòng thí nghiệm" NTEA chà bá 🤔haha...
.... ⚠️ Khoan vội quay đầu xe, nhìn các bảng chỉ dẫn nhỏ nhỏ trước quán kìa, SUGOI nằm ở lầu 1 cùng tòa nhà với NTEA nha, cứ tự tin quý phái mà đi vô hổng có sợ gì hết.
🛵 Xe, 🐎ngựa, 💺kiệu, 🚢du thuyền,... thì dzui lòng gửi trước quán coffee nha. Nhớ leo lên lầu 1 nha quý dị, ai thích sống ảo thì nán lại sảnh để chộp ké view của quán coffee hen.
⏱️ Quán mở cửa 2 khung giờ các ngày trong tuần:
- Trưa: Từ 11h - 14h
- Chiều: Từ 17h - 22h
Hổng có mở buổi sáng sớm nha, quán dành cho mấy má ăn sáng trễ, phù hợp với các tín đồ ngủ nướng như Rum 😋. Chống chỉ định với mấy thanh niên nghiêm túc giờ giấc hành chính nha. Thôi nói nhiều quá rồi, giờ thì măm măm thôi.
Không gian quán khá rộng, có nhiều dãy bàn, mỗi bàn tầm 4-5 người ăn, bày trí cũng rất lạ mắt mang hơi hướng trung hoa một tý. Điểm đặc sắc của quán là mỗi người một phần nước lẩu riêng, cơ mà đi nhóm thì vẫn có lẩu thiết kế 2,3 ngăn nha. Vì là buffet lẩu nên đồng bào sẽ được thoải mái lựa chọn topping: thịt các loại, chả cá dí hải sản thì nằm trông tủ đông, có dăm ba loại bánh bao HQ, có quầy tráng miệng với trái cây, chè các loại, có cả salad ăn kèm, cơm cuộn, gà nướng 🐣, hào nướng...À, quán cũng có refill nước uống nữa nha tùy theo set mà bà coan lựa chọn combo. Nói chung là bao ăn bao lăn...rolling rolling
Nay Rum chọn mid-combo, được cái tô thịt decor thành váy công túa mê dễ sợ, có đá khô nhã khói lung linh lung linh. Nước lẩu thì có 3 vị: lẩu thái, lẩu gà, lẩu nấm tùy quý dị chọn nha.
Ngoài trời mưa lâm râm, bên trong thì vừa hay nước lẩu cũng vừa sôi tới, hơi bốc lên cao rồi thì chiến thôi, nhúng nhúng chấm chấm phê dì đâu luôn. Yummy xụp xụp 🥰
À quên...nhớ nán lại tý xíu ăn ice-cream miễn phí rồi hẵn dong dìa nha bà coan.
Rum no rồi, dìa trước hen.
Bái bai 👋👋👋
0 người yêu thích
0 bình luận