Buffet Ốc ăn đã đời luôn nè mọi người
Ở Sài Gòn quán ốc thì nhiều mà ít thấy cái thể loại buffet ốc á nha. Giá buffet ốc ở nhà hàng này các ngày bình thường t2_t5 thì chỉ có 199k/1 vé à. Còn những ngày cuối tuần t6_cn thì giá là 249k nha mà buffet ốc này là buffet gọi món, nên ăn thả ga luôn.

Mặt tiền của nhà hàng nè...

Đây là không gian tầng trệt nè...
Tầng trệt còn có không gian trong phòng nữa nè... mọi thứ được bày trí rất chuyên nghiệp. Giờ dạo lên trên lầu chụp thêm vài tấm cho các bạn biết rõ hết về không gian của nhà hàng này nè...
Ồ không gian này mà buổi tối ngồi thì thú vị nhỉ... ban ngày thì hơi nắng nhưng buổi tối chắc chắn sẽ ok lắm á.

Có phòng VIP luôn nhá, hình như có karaoke nữa hay sao á, không gian ở nhà hàng như thế này thì đặc tiệc vô tư rồi, quá tuyệt. Nhất định lần sau nếu có đặt tiệc mình sẽ ghé đây đãi cho thoải mái nè.
Sau khi đi vòng vòng thì mình quay lại bàn ăn thôi, không gian mới chỉ nhìn sơ qua là thấy rất ok rồi đó. Mình đi ăn trưa t7 mà lại đến sớm (110) nên khách cũng chưa đông mấy...
Menu của nhà hàng nè... có rất nhiều món tha hồ mà lựa chọn nhé.

Món đầu tiên đã lên nè, sò huyết nướng mọi... Sò huyết ở đây cũng bự và tươi lắm... ăn khá ok.

Cà ri nghêu nè... món này mình khuyên mọi người ăn khi còn nóng mới ngon. Nghêu tươi và mập lắm, hương vị cà ri cay cay và thơm, rất thích hợp cho những bạn nào thích ăn cay nè, trời mà lạnh lạnh ăn món này thì tuyệt vời ông mặt trời luôn.

Hàu sốt kilpatrick, hàu vừa mập ú lại tươi, nước sốt chua chua và có vị cay nhẹ, há miệng thật to cho hết nguyên một con hàu vào miệng, cắn một miếng cảm giác vị tươi ngọt của hàu ứa ra quyện cùng nước sốt, tất cả cứ như nhảy múa trong miệng vậy á, ta nói nó ngon tuyệt cú mèo luôn.
Sò điệp phô mai, món này cũng rất ok chỉ có mỗi khuyết điểm là sò điệp hơi nhỏ... đó là theo ý kiến chủ quan của mình.

Ốc Muỗng nướng mắm nhỉ... món này ăn đã thiệt chứ, ốc vừa bự lại thêm vị mặn mặn và thơm của nước mắm nhỉ, ăn đã ngon nếu nhậu thì càng tuyệt hơn á.
Gỏi xoài ốc giác, vị chua chua của xoài cùng độ giòn giòn dai dai của ốc giác, khi ăn lại dậy lên vị thơm của hành phi và đậu phộng, chấm với nước mắm chua ngọt nữa thì tuyệt vời nhé.

Ốc len xào dừa nè... theo khẩu vị của mình thì món này rất chất lượng á, ốc len size bự mà hương vị cũng ngon nữa.

Cúm núm rang muối, một món mà những bạn nào thích hải sản không thể bỏ qua. Nếu bạn nào ăn khoẻ mình tin chắc sẽ gọi thêm món này á. Uống bia thì thôi rồi...

Ốc nhồi thịt, món này mang lên nên ăn liền để nguội sẽ mất ngon, ta nói chứ khi còn nóng nó thơm phức luôn, ăn một miếng là cảm nhận được ngay vị thơm của thịt và ốc giòn giòn sần sật quyện lại với nhau luôn á.

Cơm chiên ghẹ nè...

Cơm được chiên rất vừa, không quá khô cũng không quá ướt, nhìn chung cơm chiên như thế là ok rồi. Ghẹ được tán nhuyễn chiên cùng với cơm nên khi ăn rất thơm và ngon lắm.

Súp cua nè... chén súp này có một điều khá lạ là trong súp có bắp nữa, ăn giòn giòn ngọt ngọt rất thú vị, hương vị thơm phức luôn, rất thích hợp cho mấy bạn nữ & ai có baby nha.

Một tô cháo gà và thịt bằm nóng hổi thơm ngon nữa nè... ở đây mỗi ngày sẽ là một loại cháo khác nhau nha, vì vậy có hôm nào mà các bạn ghé đây gọi không có y chang như thế này thì cũng đừng buồn nhá.

Tối nhậu say mà sáng ngày có tô cháo như thế này húp thì nhất nhá. Ăn cháo mà thấy sao nó ngon lạ thường luôn á. Thịt bằm và thịt gà trong cháo cũng rất nhiều.
Giá thức uống cũng khá mềm, soda sirup nho, vải, dâu, bạc hà chỉ 19k.
Soda chanh tươi, chanh dây chỉ 25k.