Buffet món Thái giá rẻ chất lượng
Tình hình là ăn món Thái ngon ở SG rất là tốn kém, như Lạc Thái mình ăn có mấy món mà cả triệu rồi :( Nên mình rất là muốn tìm chỗ đồ Thái ngon rẻ, trước giờ cũng biết buffet CVV rồi mà nghĩ nó rẻ vậy chắc không ngon nên không ăn. Sau này bị dụ dữ quá, thấy cũng có 200k cho buổi tối nên xách đít đi thử :P Này nằm trong foodcourt của maximart nên khá nhỏ, mình vô thấy đặt bàn cũng gần hết rồi ~~ May mình đi sớm có bàn, đi trễ là thua rồi :'( Ai đi cuối tuần nhớ đi sớm tí, dù 6g mới được ăn....
Nước suối thì tính tiền còn trà sữa thái với trà chanh thái thì free, nước lọc cũng free nha, trà sữa hơi ngọt, mùi trà ít hơn mùi sữa :v Nhưng cũng ngon :3
Gỏi cá trê chiên xù, làm ngon nha, ngon hơn Siam Thai :3 Mà ăn thì lấy miếng nào bự bự ah, đừng lấy miếng bị nát. Nước mắm ngon, xoài cũng ngon :v Mà món này hơi cay, mình ăn xong uống hết nguyên ly nước ~~
Cơm giò heo hầm nhìn ngon, mà mình no quá chả kịp ăn T_T
Cơm gà ăn cũng được, cơm được nấu với mỡ gà nên thơm, gà thì cũng bình thường, gà công nghiệp thôi. Có chén canh đu đủ xanh húp ngon :3
Súp tomyum làm khá chuẩn, có nước dừa nữa, mà tôm nhỏ, không to lắm, buffet mà :v Nước thì ngon :3 Các món kia mình chưa kịp ăn =='
Pad thái ăn cũng được, không ngon bằng bên Lạc Thái. Nhưng ngon hơn TukTuk :v
Cơm chiên cá mặn giống món Hoa =)) Ăn cũng khá :3 Cơm chiên ráo :3
Tôm sống ăn với ớt xanh, ăn 1 con thôi, ăn nhiều sợ đau bụng :v
Gỏi miến ngon, trộn đãm đá, hơi cay, tôm hỏi nhỏ, ngon không thua kém gì bên LT ah :v
Xôi xoài ăn cũng được, xôi để ở ngoài nên hơi khô, nước dừa béo, xoài chua chua ngọt ngọt :3 Ngon hơn xôi sầu riêng
Chè củ năng không ngon, củ năng toàn màu không ăn ghê quá :(
Các món chất lượng ok, nhà mình ai ăn cũng khen, giá rẻ. Dĩ nhiên hải sản không bằng bên LT, nhưng vì cái giá nên thèm đồ Thái mình sẽ tới đây ăn :v