Buffet món tây ở Sheraton
Nói tới Sheraton chắc không còn xa lạ với các mem trong diễn đàn này nữa
^^ Ở đây có 2 buffet: đồ tây ở lầu 1, đồ tàu ở lầu 2. Mình hôm nay
review về buffet đồ tây, ở đây 1 người 50USD, giá chát hơn so với các
buffet ở các khách sạn 5 sao khác, đồ ăn thì tỉ lệ thuận với giá tiền.
Chổ giữ xe, nếu không ăn ở đây thì 1 chiếc xe hơi 100k Hình như có 4-5 lầu để xe
Đại sảnh rộng lớn và sang trọng
Khăn trải bàn cũng sang hơn ^^
Ở đây có các quầy như các khai đựng món làm sẵn, quầy salad, quầy món đông lạnh (chủ yếu là thịt nguội), quầy nướng, quầy đồ ngọt, quầy sushi,.....
Thịt bò nướng hên xui, hên gặp bò mềm, xui gặp miếng cắn hoài không đứt
Rượu vang Chile
Thịt nguội cuộn bò nướng, thịt nguội rất thơm còn bò rất dai >.<
Tôm càng + ghẹ, tôm càng còn đang bơi được lấy ra bỏ vô nồi khi khách order, thịt tôm chắc, ăn tuyệt vời
Mỳ udon, nước lèo rất ngon nhưng cọng mì thì hên xui
Súp gạch cua
Kem trà xanh
Nhà hàng Libai trên lầu, thấy nhà hàng đó buffet giá rẻ hơn nhiều,đồ ít
hơn nhưng nhiều món lạ, mai mốt có dịp sẽ ăn thử. Hôm nay xui gặp ngay
ngày đoàn Nhật sang VN, đông nghẹt, khó lấy đồ ăn muốn chết >.<