Buffet lạ trong trung tâm mua sắm
Chỗ này bán buffet chắc lạ nhất Sài Gòn luôn ah @@ Tây không ra tây, Việt không ra Việt mà Nhật cũng không ra Nhật :-s Nói chung khá là hầm bà lằng :v Ở đây nhìn tưởng nướng chứ thiệt ra là chiên ah ~~ Mỗi bàn được cho 1 chai dầu, mà mình cũng không biết này dầu mới hay dầu cũ chiên rồi nữa ~~
Trên line buffet có sushi + tráng miệng + salad, này salad mình trộn nè, trộn với nước giấm mè gì của Nhật chua chua ngọt ngọt dễ ăn lắm :P Không gắt như giấm của VN

Dưa leo với củ cải trắng làm chua, có kim chi nữa mà không ngon lắm. Sushi cũng tào lao thôi, mấy cái buffet thì không nên mong chờ gì mấy món đó :v

Trong buffet này thì đồ ăn lên khá nhanh, gọi là lên liền. Các món thì cũng đầy đủ. Trong hình là cá hồi, bạch tuộc với mực. Mình thích ăn cá hồi nên gọi hoài, 1 lần 2 phần cho đã :P

Bò thì đủ loại, mà mình thấy đa phần na ná nhau, có sườn bò LA nữa, mà mình chả thích loại đó, ăn thấy cũng đâu ngon gì mà sao dân tình khoái ăn dữ @_@ Ở đây có bò wagyu gì đó dai nhách, ăn dở lắm. Mình thấy chỉ nên gọi bò Mỹ thôi là ngon, mấy cái bò Nhật tào lao lắm


Sườn bò LA nè

Nước chấm xanh lá là muối ớt xanh chấm hải sản, ở giữa là sốt nấm chấm bò, ngoài cùng là nước chấm lẩu

Các món ăn chơi thì khá chán, này bánh xèo, nhìn là hết muốn ăn rồi :( Có cái nấm nướng giấy bạc ăn cũng ok, đậu hủ ăn cũng được, có tempura hài sản nữa, mà giống hải sản lăn bột hcie6n giòn =='


Ngoài đổ nướng thì đây cũng có lẩu, mình thấy gọi lẩu xí quách là ok nhất, tại ăn thanh đạm, ăn đồ chiên dầu mỡ quá rồi thì ăn gì thanh đạm chút cho khỏe ==' Lẩu buffet mà có cục xí quách là may rồi :v Nó chỉ cho đống đồ viên này thôi

Rau rợ cho khá nhiều

Cục xí quách thì hên xui bữa to bữa nhỏ. Mà được cái nước lẩu cũng ok, thành ra ăn đồ nướng xong ăn này vô nó giảm bớt phần nào ngán :P



