Buffet hải sản ngập trời khu Phetchaburi
Nếu bạn nào có dịp thuê phòng ở khu trạm Phetchaburi thì nên ghé qua đây ăn một lần cho biết.
Ngòai sự đa dạng về hải sản ngập trời, tôm nhảy bạch bạch
thì quán cũng cực kỳ hấp dzẫn bởi dzàn Tiếp Viên 'chuẩn' nữa nha
.
Sau đó quẹo trái đi 1 chút sẽ thấy 1 cái Honda Showroom
Thì thấy có cái nhà hàng buffet sân vườn kế bên là nó đó
.Buffet kiểu sân vườn ngòai trời nên mát mẻ dzô cùng nha
thích hợp các buổi tiếc nướng thế này....

Giá vé cũng khá mềm nếu so với chất lượng ở đây :
( giá chưa bao gồm 10% VAT và nước nha )
Có 2 lọai :
199 baht ~ 140k ( buffet món tất cả trừ hải sản ).
299 baht ~ 210k ( bao gồm cả hải sản )
Điểm mặt sơ sơ các món ở buffet nè.
Mực bự bự không nha, mà tươi cực kỳ..... cá thì tươi thôi rồi luôn
.

Cá thu Nhật nữa nà ghẹ ầm ầm luôn
.

Ghẹ chắc lắm nha
bự nữa.
Sò huýêt, ốc hương và sò điệp vỏ đỏ nè..... bự chà bá luôn
.

Ngòai ra cũng có các món nấm và thịt xiên que.

Và đặc biệt là tôm xanh nước ngọt
chà bá luôn.
Tôm trước đó bơi trong hồ, nhưng các chef sẽ vớt sẵn ra dĩa cho mình cầm luôn cho tiện.
Còn không thì có thể tự vớt luôn cũng không sao
tùy mình.

Quầy khu các món chế biến sẵn.... món chiên các lọai.

Quầy này là các thức ăn bỏ lẩu : cá viên, mộc trộn, thịt gà các lọai.


Thịt gà nè, còn tại sao bỏ lẩu mà còn ướp thì chút giải thích phía dưới nha
.
Tim , gan, phèo, phổi các loại
tươi ngon.
Rước em tôm dzìa bàn nè
hấp dzữn.
Ngon Ngon
, có ôm trứng nữa nha
rất chất.
Sò điệp, sò huyết đã sẵn sàng
.

Sau khi vào bàn, nhận order thì mình sẽ đi lấy thức ăn.... trong thời gian đó phục vụ sẽ lên bếp và vỉ nướng
nhanh lắm nha... rất chuyên nghiệp.
Nếu cần thì phục vụ nướng dùm mình luôn
đố bạn con trai hay con gái
....... :me0115... con trai đó!.

Mực ống nướng nguyên con cắt ra
ngọt thịt và giòn lắm nha....
1 vỉ luôn
hấp dzữ dzô cùng
.

Tất cả hải sản sẽ chấm với muối ớt xanh, mà ăn 1 lần rồi mới thấy lạ.... thơm và ngon cực kỳ.... không giống ở Việt Nam.... ớt ở đây thơm lắm
.
Nếu đi hai người nên kiu chai coca Thái này
bự như chai coca khổng lồ bên mình nha
.Để cái ly so sánh đó
tại cái chai bự chứ không phải cái ly nhỏ đâu nha
.
20bth 1 chai - 750ml uống đã đời luôn
.
Ngòai ra nếu không thích tự nướng tại bàn, thì có thể ra quầy..... có chef nướng dùm sẵn luôn nha
.

Ngoài ra ăn lẩu thì có mực size em bé nữa.... có chút xíu à.

Tim, gan, phèo, phổi lòng heo tập trung hết ở đây.
Mấy chef nè
rất thân thiện nha
.
Nướng xong cắt ra cho vừa ăn dzùm luôn
.
Xem lại mấy món làm sẵn nè : chả giò ngon.... nhân hải sản và tôm
yummy yummy.
Này là gà chiên... ăn với nước mắm chua cay.

Bánh tráng cuốn rau và thanh cua
.... lạ lạ.
Gỏi rong biển, món này ngon.... vị hơi tanh nhưng mà chua chua dễ ăn.
Có cả kimbap nữa nha
.
Cái bánh tráng cuốn thanh cua cho thêm mayonnaise là ngon cực kỳ nha
.
Mực thì tha hồ luôn... tính ra sau tôm... thì mực nướng là ngon tiếp theo.
Đặc biệt là món này Papaya - ba khía dằm đu đủ sống... mà phải biết làm nha tại cái này nó để khách tự làm
.
Rau và bún ăn lẩu nè....
Cuối cùng là chè tráng miệng.... cũng gần chục lọai.
Ra chén cũng nhìn hấp dẫn cực kỳ
.
À nói sơ về cái lẩu
dạng như bò leo núi bên mình.... dưới có nước lẩu... ở trên là nướng.
Nên thịt phải ướp, nướng xong bỏ xuống nấu cho ngọt và vừa cái nơớc
Rất ngon nha.
, ngòai không gian mát mẻ.... thức ăn ngon.... thì giá cũng quá vừa túi tiền cho 1 bữa ăn hải sản ngập trời
.

