Buffet Giá Rẻ 145K Thích Hợp Cho Ngày Cuối Tháng

Mình đọc được nhiều bài rì viu về buffet chỉ từ 145k của Rakuen mà nay mới có dịp ghé thử vì kiểu cuối tháng tiền eo hẹp nhưng vẫn thèm lẩu 😂 Vừa bước vào quán thì thấy nhân viên và bảo vệ đang khó chịu với nhau vì việc dắt xe cho khách, nhân viên ở trong cửa kính mà cứ nói sả vào anh bảo vệ đang cật lực dắt xe bên ngoài, thấy tội ảnh ghê. Quán buổi trưa đông nên cực kì ngộp, mình ngồi đợi ở tầng trệt chờ dọn bàn mà mùi lẩu kiểu như lẩu đã ăn qua rồi bốc lên rất khó chịu, vừa nóng vừa bốc mùi hơi khó chịu nên không thoải mái lắm. Tới khi lên lầu thì được xếp vào bàn 2 người khá nhỏ nên có bàn phụ để đồ ăn, mình chọn 2 gói 145k, check in sẽ được refill nước ngọt, thật sự so với những bài rì viu thì có hơi thất vọng vì dọn đồ ăn lên khá lèo tèo, vẫn biết buffet được kêu thêm nhưng mà thất hơi thất vọng so với những khay đồ ăn được chụp ảnh, mà mình cũng hiểu nên thôi kệ bỏ qua 😂 Lẩu thái chua cay và lẩu tứ xuyên của mình nước lẩu chỉ tạm được thôi, không quá đậm đà xuất xắc, quầy line thì lèo tèo có rau, nấm, mì, salad, nguyên liệu làm chè tráng miệng và trái cây thôi. Gói 145k thì ăn thế này cũng khá ok rồi, nhưng cái đáng nói là lở ai kêu 199k, 239k hoặc cao hơn mà quầy line kiểu này thì chán thật sự, khay đồ ăn mang ra cũng không quá hấp dẫn. Nói chung là mọi người cũng nên ăn thử để kiểm chứng, vì biết đâu hôm nay mình ăn khác, mai mốt chất lượng sẽ khác thì sao, mình không đánh đồng nhưng khuyên mọi người nên ăn gói 145k hoặc 179k thôi nha.
người yêu thích