Buffet chay RẠNG ĐÔNG (lèo tèo món, nguội lạnh)
Buffet chay Rạng Đông
📍83 CMT8 P.Bến Nghé Q1
⏰: 17h - 20h (mình ăn bufet chay tối)
⚠️ REVIEW THEO TRẢI NGHIỆM CỦA CÁ NHÂN MÌNH nha cả nhà
🔴 Thấy quảng cáo kèm review trên YOUTUBE hấp dẫn quá nên mình đã quyết định ghé ăn thử VÀ KẾT QUẢ 😞
👉 Mình ghé hôm Haloween (31/10), trời chuyển mưa nên mình ghé sớm (5h30 mình đã có mặt), buffet ghi là 17h bắt đầu mà mình đến thì nhà hàng vẫn đang set up (gần 6h mới bắt đầu dùng)
👉 Số lượng khách: tính lun bàn mình cũng chỉ có 8 KHÁCH (chắc vì vắng quá nên nhà hàng ko chú trọng đến chất lượng cũng như số lượng món ăn)
🔴 Món ăn: mình chọn BUFFET TỐI vì đc nhà hàng tư vấn là nhìu món hơn, ta nói “ÔI THÔI! Thất vọng toàn tập lun”
👉 Ngoài bánh bột lọc, bò bía, bánh xèo, bánh đúc, 2 loại gỏi (gỏi ăn oke nè) ra thì món chính đều là rau củ chiên (khoai lang, đậu bắp, bắp....), ko có chả giò chay (món basic) hay gì cả 😒, há cảo thì nguội lạnh, vỏ cứng, bể như đc hấp lại từ buffet trưa, cơm chiên cũng vậy lun
👉 Về tráng miệng: chè đậu xanh phổi tai (phổi tai đc đun đi đun lại mềm nhừ lun), chè chuối cũng vậy lun 😒
💰 Giá cả: 220k (ko đáng), trên Tiki giàm còn 159k cũng ko đáng lun, cùng giá này nhju chỗ buffet chay ăn oke hơn nhìu như THIỀN Ý chẳng hạn
✅ KẾT LẠI: KO QUAY LẠI (m.ng mún trải nghiẹm thử có thể lên TIKI mua giá ưu đãi để đỡ tiếc nè)
0 người yêu thích