Buffet ăn no nê
Lần đầu tiên ăn buffet tại đây, nhìn chung giá hơi mắc, mình chỉ gọi các món liên quan đến bò là chủ yếu. Bò được tẩm gia vị khá ngon, vừa miệng.
Được nướng bằng bếp than, hút khói nên không sợ bám mùi, thích điểm này nhất. Tự mình nướng, tự thưởng thức 'thành quả'
Gọi 1 dĩa thập cẩm, nhìn rất bắt mắt.
Bò được cắt miếng vừa, tẩm khá ngon, gắp từng miếng bỏ lên bếp than hồng, nghe xèo xèo, mùi thơm bắt đầu lan tỏa....
Và khi đã chín
P/s: nước chấm đi kèm rất ngon, phải xin thêm 3 4 lần. Có điều mình quên chụp rồi, chắc do bận ' chèo'
Tim, phèo, tổ ong cũng lần lượt được lên lò
P/s: Tổ ong được bỏ vào ngăn đá, khi đem ra chưa rã đông kịp nên nướng hoài mà vẫn không chín.
Bò cuộn nấm
Trứng cuộn nhiều, ăn hơi ngán

Súp Miso mùi hơi nồng do bỏ nhiều củ hành

Rau, củ, quả ăn kèm

Và kết thúc chương trình bằng món lẩu PachiPachi, thật ra là lẩu đuôi bò, được 2 khúc

