Buffet Aka House

Buffet akahouse Chi nhánh: Tân Sơn Nhì Giá tầm 300k ——————— Lần đầu ăn thì tui cảm thấy aka house không ngon bằng thằng Kinh BBQ vì miếng sườn ướp tui ko thích lắm hương vị với không có muối ớt xanh. Ăn chả thích. Nhưng ăn vài lần lại cảm thấy ngon và thích. Mình đến đây chỉ gọi thịt bò ăn thôi, không ăn thịt heo đâu mọi người ơi. Nhưng mà do dĩa đầu tiên quên dặn nên chị ấy mang cả thịt heo, buồn ghia. Nước sốt chấm thịt bên đây lần đầu ăn sẽ cảm thấy dỡ vô cùng nhưng ăn lâu sẽ cảm thấy ngon lắm. Càng chấm càng ghiền. Thịt bò ở đây chất lượng lắm luôn. Đi ăn nhớ kêu thật nhiều. Ngoài ra, nhớ gọi cái bánh pudding trà xanh với đậu nành ăn nha, ngon lắm bà con ơi, tui ăn 1 lần phải 4 đến 5 chén. Ngại ghia. Điểm trừ: Đồ ăn trên line free không đa dạng chỉ có sushi, xúc xích chiên, khoai lang chiên,... và có phần hơi dỡ. Trái cây và chè cũng không có nhiều. Cái lẩu kimchi nó dỡ tệ lậu, lần trước ăn ngon muốn chết lần này ăn muốn sống dậy chửi vô mặt luôn. Bí quyết: Nếu muốn ăn lẩu thì hãy gọi sườn nướng trước rồi hãy kêu, lúc đó các bạn sẽ có một dĩa sườn bỏ vào lẩu chứ mà kêu lẩu xong là chỉ có mang ba chỉ bò chứ không có cái khác đâu. Mình có Review Food trên YouTube và instagram Duc Let’s Eat nha cả nhà.
người yêu thích