Buffer BBQ tẹt ga với Hana

Bây giờ các chuỗi nhà hàng BBQ xuất hiện khá nhiều vfa cũng cạnh tranh gay gắt. So với mấy chuỗi quán BBQ khác như King hay seoul thì ở Hana mình thấy giá cả dễ chịu hơn, đi ăn trưa tầm 300k mỗi người, đã bao gồm VAT là no nê ngon lành rồi. KHông gian tại quán hơi nóng, có thể bữa mình đi máy lạnh hoạt động không tốt, không gian cũng nhỏ nếu so với những chi nhánh kia. Nhân viên phục vụ cũng dễ thương và nhiệt tình lắm. Quán thường đông vào cuối tuần nên bạn nào có nhu cầu nên đặt bàn trước nha.

Món salad ở đây làm khá ngon và đúng ý mình, vị cũng đậm đà chứ không nhạt thếch như 1 số chỗ.


Đi đông nên lợi thế là kêu được nhiều món, bò tất nhiên không thể thiếu rùi!

Bạch tuộc con rất bự, ướp sa tế nhìn hấp dẫn.

Tôm muối ớt, món này khá cay nên ai không ăn cay được chớ nên gọi nha :v

Bán ở đây không thấy có ống hút khói, hình như swr dụng kiểu vỉ than như bên King á, không bị khói đâu, vì nướng cũng rất mau chín nha.

Các món ở đây thịt ướp khá đậm nên đôi khi hơi bị mất mùi vị tươi của miếng thịt, hái rản thì tươi ngon. Sốt chấm hơi thiếu đặc săc, không có điểm nhấn hay gì đặc biệt hết.

Nước uống giá khá cao, cái này thì chỗ BBQ nào cũng vậy chớ không riêng gì ở đây.


