buffet cơm tấm tại caro cafe
nghe dạo này giới thiệu nhiều thấy hay cũng bon chen đặt bàn ăn thử buffel cơm tấm nó ra làm sao .
Đi lạc đường nên tự tính 11h30 mà gần 12h giờ trưa tới cũng không phải trễ lắm,quán đã báo hết sườn và còn loe ngoe vài miếng chả trứng trên đĩa, vừa lấy đĩa nhỏ ra tính vơ thì hết sạch bon luôn rồi... 😥,ngó 1 vòng đồ ăn ,thì trong cái rủi có cái may quán thật ra là buffel cơm trưa nên có rất nhiều món mặn 😤
ngậm ngùi ăn cơm tấm bì ốp la,cơm gạo ngon ,mỡ hành có tóp mỡ xịn nhé ổn,bì ổn .Kêu món chính trứng chiên bacon ăn ngon,gà kho của bạn mình thì kêu nêm ngọt quá .Các loại canh rau và đồ xào nghĩ của buffel cơm trưa thì ngon và nấu không giảm chất lượng so với cơm trưa cafe.
Các bạn bảo mắm đây quá ngọt thì lưu ý thật ra quán bố trí tới 3 loại nước mắm:
1.tô mắm ở đĩa chả trứng rất ngọt và nhạt vị ,sau khi nhân viên bê ra đĩa chả giò chiên thế vào thì mới hiểu đây là mắm chấm chả giò chiên nhé .
2.mắm ăn cơm tấm là hũ nằm trên kệ đồ nêm ăn đậm đà hơn hẳn.
3.dưới là hũ mắm mặn để khách tự nêm gia giảm kèm hành,tởi,ớt thêm mình ưng ý cách làm này.
về phục vụ nhân viên rất nhanh nhẹn và nhiệt tình,điểm trừ là quán bị quá tải dù đã đặt bàn trước nhưng vẫn chịu cảnh ngồi ghép bàn vả cảm giác phải len lỏi lấy đồ ăn giữa hành lang bé tí vì tận dụng tối đa kê bàn ghế khá không thoải mái .
tóm lại:
-đánh giá buffel cơm tấm : không đánh giá được vì thiếu sườn ,chả trứng thì thiếu khách quan.
-đánh giá buffel cơm trưa 8/10 ăn ngon, nhiều món và chất lượng hời với giá 59k.
người yêu thích


