Bữa trưa tại Yu Tang
Buổi trưa đói bụng mà phân vân chọn quán ăn thì mình xin gợi ý cho các bạn nơi có cả đồ ăn và trà sữa đây ạ. Địa điểm mình đến là Yu Tang Trần Huy Liệu.
Nhà hàng thì mang hơi hướng đồ ăn đồ uống Đài Loan, không gian rộng rãi, thoáng mát, có 2 tầng, tầng 2 có cửa kính view nhìn ra khu tập thể cũ cũ khá thích ạ.
Mình có gọi 1 bát mỳ bò Đài Loan và 2 cốc trà sữa trân châu nghệ nhân
- Mỳ bò: bát rất to, đầy đặn, chúng mình đi 2 người mà no lắm luôn, mỳ mềm, nước dùng đậm đà, hơi cay 1 xíu, hơi có mùi thuốc bắc. Phải nói đến thịt bò cực kì mềm, thái to bản, mình nghĩ đây là điểm đặc sắc của Yu Tang. Ăn kèm có dưa muối, món này ngon dã man ạ 😭 mà quán cho vào đĩa hơi ít
- Trà sữa trân châu nghệ nhân: vị hơi ngọt, nhớ giảm đường khoảng 50% khi order nhé, trân châu mềm cực luôn, và cũng có khá nhiều đường nên mọi người chú ý nhé. Khen Yu Tang là đã sử dụng cốc thuỷ tinh thay cốc nhựa nhưng cốc hơi nặng :)))
Chốt đơn bữa trưa rất no nê, nếu bạn thích trà sữa và thích ăn đồ mặn thì mình nghĩ Yu Tang khá lí tưởng. Hơn nữa, Yu Tang Trần Huy Liệu tầng 2 có thông sang quán cafe :)) quá tiện cho những cuộc hẹn.
💸 150k/người
🚪 số 2 Trần Huy Liệu
người yêu thích


