Bữa tiệc nướng Hàn Quốc no cành hông

Được bữa rảnh rang, tụ tập bạn bè đến King làm 1 chầu buffet nướng no nê lết về. Lâu lâu mới ăn lại nhưng thấy vẫn ngon như xưa. King bên đây hình như mới mở hay gì ấy, vì lúc trước mình nhớ không thấy :)) Mình chọn menu 269k, thêm VAT nữa là gần 300k. Trong khi chờ món nướng lên thì gọi vài món lặt vặt ăn trước nè

Canh sườn bò - món này ngon cực kỳ nha, vị thanh đạm, nước ngọt từ xương hầm lâu nên ăn rất thích, ít gia vị, có táo tàu, nầm với miến Hàn nữa, ăn đã lắm, nên gọi

Cơm trộn Hàn QUốc

Món này thì ăn cũng được thôi, không có gì đặc sắc lắm, có thể do mình không thích cơm trộn :))

Nước ngọt tươi tính riêng, không nằm trong buffet nha

Nầm heo nướng chao

Bạch tuộc sốt cay

Cái này hình như là gà




Thì thì nhiều loại quá chẳng nhớ hết được, có ba chỉ bò, cổ bò, gầu bò, bắp bò, ba chỉ heo, sốt muối, suối King BBQ hay sốt cay, có cả sốt ớt chuông đỏ nữa

Rau củ nướng nè

Đầy 1 bàn, cho lên nướng thôi hen

Ôi, mùi thơm ngào ngạt, theo kinh nghiệm đi ăn của mình thì nhờ nhân viên nướng coi bộ chuẩn hơn á, có tay nghề mà


Xắt ra nhỏ nướng cho mau chín nè

Các loại thịt được ướp khá đậm đà nha, nếu nướng vừa chín tới thôi là rất mềm và thơm ngon. Khoái nhất là sườn bản lớn ấy

Quầy buffet line thì chủ yếu các món nguội như sushi, panchan, gia vị các thứ

Chè có nhiều loại và topping lắm nha


Không gian đẹp và sang trọng, đi giờ trưa cũng khá vắng khách.


