Bữa tiệc buffet tao nhã trong chợ đêm Đà Lạt
Dạo chợ đêm 1 vòng, ăn uống cũng đã no say, còn gì tuyệt hơn khi thưởng thức 1 tách trà nóng cùng các loại bánh trái, rau củ sấy, thảo mộc trong không khí se lạnh về đêm nhỉ?
Ghé vào L'angfarm mọi người có 2 lựa chọn là vào để thưởng thức buffet trên lầu 1 với giá vé là 39k, hoặc mua sắm trong L'angfarm store ở tầng trệt. Tụi mình vào cừa hàng L'angfarm đầu tiên từ ngoài chợ đi vào, mua vé ở tầng trệt và lên thẳng lầu 1 bắt đầu 1 bữa buffet ăn bánh, uống trà đã đời :D
Quầy buffet trải dài với các món đặc sản Đà Lạt, các món chế biến từ nông sản thực phẩm, các loại trà, nước ép, rượu,... ngoài ra còn có cả kem nữa.
Các loại rau củ quả sấy nè: có mít, cà rốt,khoai tây, khoai lang, bí đỏ, chuối ...
Khu vực này thì để mấy loại kẹo dẻo với nhiều mùi hương khác nhau. Cái này ăn dễ ngán nên khuyên mọi người lấy ít thôi nha, mình rút kinh nghiệm giùm đó =))
Các loại nước ép: nước cốt dâu rừng, chanh dây, dâu tằm.
Quầy kem này thấy cũng đắt hàng lắm nha, có các loại: kiwi, trà xanh,đào, táo xanh, hạt dẻ,...
Kem thì mỗi người chỉ được chọn 2 loại thôi nha!
Trà thì có trà atiso, trà linh chi, trà hóa cúc, trái nhàu, trà oolong, ...
Bánh đậu xanh, cái này ăn hơi bị ngán :p
Bánh chuối, ăn ngon nhưng cũng khuyên không nên ăn nhiều dễ no và ngán, không ăn được món khác :v
Bắp với khoai lang nướng: bắp dẻo và ngon, hạt không quá cứng, món này nên lấy nhiều để ăn với mấy loại bánh ngọt khác đỡ ngán, bữa mình dứt cũng phải gần 2 trái :)) Khoai thì bùi và thơm, rất ngọt, không bị sượng.
Mọi người nên hơ lại bắp với khoai lang nướng cho nóng nha, có sẵn lò than kế bên đấy!
Ngoài ra còn có các loại kẹo mức khá, cũng rất đa dạng và phong phú.
Bàn ăn của bọn mình đây, nhìn cũng hoành tráng ra phết.
Các loại rau củ sấy dẻo thì mình thấy có hồng, xoài, chuối và mít là ngon nhất. Bưởi thì hơi chát với có vị nhẫn nên bạn nào hợp vị thì hãy chọn. Ngoài ra còn có thơm, đu đủ, thanh long, táo, khoai lang các loại sấy dẻo, nhiều quá thành ra chọn lựa đại thôi chớ cũng không biết hết :)
Rau củ sấy giòn ăn rất thích, giòn rụm, giòn tan, mùi vị ngọt nhẹ thanh thanh, ăn ít ngán.
Nước cốt dâu rừng, dâu tằm, chanh dây, vị nào vị nấy đều rất đậm đà và thơm.
Trà ở đây cũng ngon không kém, thời tiết Đà Lạt se lạnh làm uống trà nóng rất thích.
Bánh chuối với bánh đậu xanh, lỡ ăn mấy món kia hơi nhiều nên tới 2 món này ngán quá trời :v
Kem thì bữa đó mình ăn được 3 vị: trà xanh, kiwi với đào và thấy loại nào cũng ngon cả, kem cũng không ngọt lắm nên ăn cũng không ngán.
Mặt tiền nè, hôm đấy thứ 7 nên đông người kinh. Không gian ở đây ngồi rất thích, dù ngoài trời đang rất lạnh mà vô đây ngồi 1 lúc thôi là thấy trong người ấm áp vô cùng.
Tóm lại theo mình 1 bữa buffet ở đây rất đáng giá, có nhiều món lựa chọn, thương hiệu thì đảm bảo chất lượng, an toàn, giá cả hợp lý, không gian ngồi trên tầng 1 nhìn xuống chợ cũng thích. Là 1 nơi rất đáng ghé khi đến Đà Lạt. Ăn uống xong xuống dưới tầng trệt mua đồ về làm quà là quá sức hợp lý luôn <3