Bữa sáng no căng bụng với xôi Yến Anh
Hôm vừa rồi dậy sớm rủ cô bạn đi ăn sáng, quanh cuẩn khu Đào Tấn mãi chưa biết ăn gì, cuối cùng ghé vào xôi Yến Anh ăn xem sao.

Xôi Yến Anh - 100 Đào Tấn nha.

Xôi ở đây về phần topping ăn kèm cũng giống với những quán xôi khác thôi.

Nhưng về phần hương vị có vẻ đặc biệt hơn một chút.
Nhất là phần thịt kho, đậm đà chuẩn vị lắm.

Hôm đó mình đi 2 người nên gọi một xôi trắng và một xôi xéo, ngoài ra còn có cả xôi ngô nữa nha.

Một bát của mình có thịt gà, trứng kho, giò, lạp xưởng, pate, ruốc. Đầy ú ụ luôn ý.


Xôi rất thơm và dẻo, không hề bị nhão hay khô gì cả.



Các đồ ăn để ăn kèm cũng rất dễ ăn. Nếu ăn sáng hết bát xôi này chắc no đến tối luôn ý ^^

Đây là menu của quán, các bạn có thể tham khảo trước khi qua quán ăn nha.

Xôi Yến Anh cũng đáng là một hàng xôi ngon, sạch sẽ đấy ạ.


