Bữa sáng ấm bụng với Xôi Bà Cụ lâu năm trên phố Quán Thánh
Đây là hàng xôi lâu năm trên con phố Quán Thánh yên bình. Vì nhà bà mình gần đây nên thi thoảng qua nhà bà chơi sáng sớm cũng hay ra đây ăn lắm.
Hàng xôi bà Thơm mở cửa bán từ rất sớm, đến 9h sáng là nghỉ bán rùi nhưng lúc nào cũng đông khách đến ăn.
Bà cũng phải trên 80 tuổi rùi nhưng vẫn minh mẫn và khỏe lắm nha.
Hôm đó mình đi 2 người nên gọi 2 bát xôi thịt kho với trứng như hình nè.
Một bát này có giá 25k mà nhiều dã man. Miếng thịt ba chỉ kho siêu to kèm theo 1 ủa trứng ốp kho nữa nha.
Mình thấy thịt ba chỉ kho ở đây rất chuẩn, mỡ với nạc vừa phải. Nếu ai thích ăn nạc hơn có thể bảo bà chọn cho nha, bà dễ tính lắm.
Thịt được khi mềm lắm, hương vị rất chuẩn và thơm nha.
Trứng cũng được bà ốp qua, sau đó kho với thịt nè.
Điều làm mình thích nhất ở đây có lẽ là xôi. Xôi bà đồ siêu dẻo, hạt xôi khô không hề bị ướt mà vẫn mềm thơm cực kì.
Ăn xôi nhà bà thì thoải mái ăn dưa góp mà không mất phí gì đâu, ai ai thoải mái lấy luôn.
Bữa sáng mà ăn 1 bát xôi này có mà no đến chiều luôn ý. Ngoài ra bên cạnh còn có hàng sữa đậu đấy ạ, gọi thêm uống là có bữa sáng siêu tuyệt với ^^
Mọi người cố gắng dậy sớm qua ăn xôi cho bà nha, sẽ không bị thất vọng đâu ạ